Mùa Hè năm nay, La Liga chia tay khá nhiều ngôi sao sáng. Trong đó, tổn thất lớn nhất là Atletico Madrid khi họ mất 2 trụ cột là thủ thành De Gea (sang M.U) và tiền đạo Aguero (Man City). 2 tài năng trẻ nữa cũng chia tay La Liga là trường hợp của Bojan Krkic sang Roma và Mata (Chelsea). Ở một chừng mực thấp hơn, việc Osvaldo, người góp công lớn vào việc Espanyol trụ hạng thành công 2 mùa gần đây, vừa chuyển tới Roma cũng là mất mát nữa cho La Liga.
Chứng kiến không ít cuộc chia ly nhưng bù lại, La Liga tiếp tục là “hố đen” thu hút những ngôi sao sáng nhất thế giới. 55 triệu euro mà Barca đầu tư trong mùa Hè chủ yếu tập trung vào 2 bản hợp đồng mua Fabregas và A.Sanchez. Với Fabregas, Barca đón đứa con lưu lạc về với đất mẹ sau 8 năm xa cách. Điều quan trọng hơn, HLV Guardiola đang có trong tay nguyên một đội hình trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch ở mọi giải đấu. Đó là niềm tự hào mà không phải CLB nào cũng có được.
Real Madrid cũng chi 55 triệu euro để shopping. Dù không có ngôi sao nào thực sự nổi bật như Fabregas hay A.Sanchez nhưng các “tân binh” của Kền kền trắng cũng rất đáng xem. Màn trình diễn của Coentrao ở 2 trận tranh Siêu Cúp TBN chứng minh vì sao Real chấp nhận chi 30 triệu euro để mang anh về Bernabeu. Giờ thì CĐV Real đang chờ đợi màn ra mắt của Sahin. “Linh hồn” của Dortmund mùa trước vẫn chưa ra sân một phút nào trong suốt đợt tập huấn Hè của Real. Nên nhớ, Sahin từng được đặt kỳ vọng sẽ kết hợp với Xabi Alonso tạo thành bộ đôi tiền vệ trung tâm đáng xem nhất La Liga.
Atletico Madrid cũng không chịu thua kém đại kình địch Real khi chi 68 triệu euro trên TTCN và vượt qua Malaga để trở thành đội bóng bạo chi nhất mùa Hè năm nay ở La Liga. Hơn 1/2 số tiền trên được sử dụng vào việc chiêu mộ Radamel Falcao (40 triệu euro). Vua phá lưới Europa League mùa trước được trao niềm tin rằng anh sẽ lấp đầy chỗ trống mà Sergio Aguero để lại. Ngoài ra, cả tiền đạo Adrian cũng nhận được nhiều kỳ vọng. Nên nhớ, chân sút mới 23 tuổi này vừa giành Chiếc giày vàng ở giải U.21 châu Âu với 5 bàn thắng.
Một đội bóng nữa cũng gây ấn tượng mạnh mẽ là Malaga. Tổng cộng, 58 triệu euro đã được ông chủ Sheikh Al-Thani đầu tư để Malaga “thay máu” đội hình. Theo đó, rất nhiều ngôi sao đã cập bến La Rosaleda như Van Nistelrooy, tiền đạo từng giành danh hiệu Vua phá lưới La Liga 2006/07. Ngoài ra còn có cả Joris Mathijsen, nhà á quân thế giới 2010. Hay Toulalan, tuyển thủ ĐT Pháp. Getafe dù tài chính eo hẹp nhưng cũng mang về Daniel Guiza, chân sút số một ở La Liga 2007/08. Ở một chừng mực nào đó, các tân binh Trochowski (Sevilla), Zapata (Villarreal) cũng rất đáng chú ý. Không chỉ các các cầu thủ, La Liga cũng đón nhiều tên tuổi nổi tiếng trên băng ghế huấn luyện như Bielsa (Athletic Bilbao) hay Cuper (Racing).
Tính đến ngày 27/8, La Liga có tổng cộng 51 tân binh và là một trong những giải VĐQG nhập khẩu cầu thủ nhiều nhất châu Âu. Hãy cùng chờ xem màn ra mắt của các tân binh sáng giá kể trên!
Nguồn Bongdaplus.vn