Trong đội hình ra quân của Barca không có tên Lionel Messi. Và Fabregas được bố trí lấp vào đó, trong vai trò của tiền đạo mũi nhọn.
HLV Guardiola vẫn thường xuyên có những quyết định táo bạo như vậy kể từ khi về dẫn dắt Barca. Đơn cử như trường hợp của David Villa. Trước khi đến Nou Camp, sở trường của anh ở cả ĐTQG lẫn Valencia đều là trung phong cắm. Nhưng Guardiola lại kéo anh dạt sang đá tiền đạo cánh trái. Đến nay, Villa vẫn bị “đóng đinh” ở vị trí đó. Bởi ở Barca, không ai xuất sắc hơn anh trong vai trò này.
Guardiola luôn có những kiểu sáng tạo không giống ai. Có lúc vì tình thế bắt buộc, cái khó ló cái khôn: đó là khi ông kéo hậu vệ trái Eric Abidal vào đá trung vệ; kéo 2 tiền vệ phòng ngự Sergio Busquets và Javier Mascherano xuống đá trung vệ; hay việc Andres Iniesta được đôn lên thi đấu như một tiền đạo cánh phải; hoặc Seydou Keita và Maxwell được thử nghiệm như tiền đạo cánh trái…
Cũng có lúc, Guardiola chủ động thay đổi để phát huy tối đa khả năng của cầu thủ trên sân. Bên cạnh việc kéo David Villa sang đá tiền đạo trái, việc ông đưa Messi (từ một tiền đạo cánh phải) lên đá vị trí cao nhất trên hàng tiền đạo 3 người cũng là quyết định mang tính đột phá.
Nhờ đó, Messi đã bùng nổ trong 3 mùa bóng vừa qua, đặc biệt ghi tới 31 bàn thắng ở La Liga mùa giải 2010/11. Bản thân Messi, trong một cuộc phỏng vấn mới đây cũng tâm sự rằng, anh rất biết ơn HLV Guardiola vì sự điều chỉnh đó.
Nhiều người đến nay vẫn không công nhận tài năng của Guardiola. Họ nói rằng, ông là kẻ gặp thời, nếu sang dẫn dắt một đội bóng khác thì chưa chắc làm nên trò trống gì. Chưa nói đến cái tài gắn kết cầu thủ của Pep, chỉ nhìn vào sự linh hoạt trong cách dùng người của ông, có thể khẳng định, Guardiola đáng được xếp vào hàng ngũ những HLV kiệt xuất nhất của bóng đá thế giới.
Nguồn Bongdaplus.vn