Vài năm gần đây, ngoài hai vị trí gần như bất biến của Barcelona và Real Madrid ở đầu BXH, nhóm cạnh tranh vào Top 4 liên tục thay đổi. Chỉ tính từ mùa giải 2004/05 tới nay, ngoài 2 “ông kẹ” Barca và Real, không đội nào duy trì được thứ hạng trong nhóm 4 đội mạnh nhất 2 mùa liên tiếp. Chẳng hạn, mùa 2004/05 Villarreal và Betis sánh vai cùng Barca và Real ở Top 4. Sau đó là sự góp mặt của Valencia-Osasuna bên cạnh bộ đôi Barca-Real. Mùa 2005/06 tiếp tục có sự hoán đổi với cặp Sevilla-Valencia…
Có thể nói, chính những thay đổi thường xuyên này giúp La Liga bớt nhàm chán trước sự vượt trội của Barca và Real. Việc Bilbao bất ngờ có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất mùa giải 2010/11, có thể không phải là niềm vui của NHM La Liga, bởi đội bóng này nhanh chóng bị đánh bật khỏi Champions League ngay từ vòng sơ loại. Nhưng ít ra thành tích của Bilbao cho thấy La Liga vẫn tồn tại cạnh tranh quyết liệt, độ hấp dẫn và sự bất ngờ.
Vì thế lúc này, khi trái bóng mùa giải 2011/12 sắp lăn, không dễ dể nhận định đội bóng nào đủ sức bám đuổi Barcelona, Real Madrid trong cuộc đua giành chức Vô địch và có tên trong Top 4.

Falcao ra mắt tại Atletico Madrid
Hẳn ứng cử viên đầu tiên được nhắc tới sẽ là Valencia. Bởi trong suốt hai thập niên vừa qua, họ là đội duy nhất có khả năng làm thay đổi thế cuộc tại La Liga, phá vỡ cuộc đua song mã của riêng Barcelona và Real. Tuy nhiên, Valencia không dễ lặp lại thành tích ấy. Hai năm qua, đội chủ sân Mestalla đã có quá nhiều thay đổi. David Villa, David Silva, Joaquin, Marcheda, Vicente và Juan Mata... những ngôi sao sáng nhất lần lượt ra đi khiến Valencia gặp rất nhiều khó khăn. Tuy CLB này đã rất nỗ lực bổ sung lực lượng nhưng những Diego Alves, Piatti, Rami… chưa thể sớm vươn tới tầm của những người đã ra đi.
Mới thay HLV, Sevilla đang vật lộn với bài toán nhân sự khi lực lượng có quá nhiều xáo trộn. HLV Marcelino Tural đã thể hiện được năng lực khi dẫn dắt Racing mùa trước, nhưng từ ngày về sân Sánchez Pizjuán HLV 46 tuổi này chưa chứng tỏ được nhiều khi Sevilla thi đấu khá thất thường ở loạt giao hữu.
Villarreal cũng đang bị đánh giá sẽ có một mùa giải khó khăn. Vấn đề nhân sự cũng chính là điều mà các CĐV “Tầu ngầm vàng” lo nhất khi họ không có được bổ sung đáng chú ý nào ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011. Một khi Senna, Nilmar hay một trụ cột khác là Ridriguez dính chấn thương hoặc treo giò, Villarreal sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức.
Mặc dù bán tiền đạo Aguero và thủ môn De Gea cho hai đội bóng thành Manchester, nhưng Atletico Madrid năm nay vẫn rất được kỳ vọng. Được bổ sung tiền đạo Falcao (40 triệu euro), Turan (12 triệu euro), Silvio (8), Ruben (5)… đội bóng thủ đô Madrid này đang là đội chuyển nhượng nhiều nhất La Liga, với tổng số tiền gần 70 triệu euro.

van "Goal" cũng vừa trở lại La Liga trong màu áo Malaga
Với những gì thể hiện ở mùa giải 2010/11, Bilbao tiếp tục là một cái tên đáng chú ý trong cuộc đua vào Top 4 năm nay. Không có được nhiều tân binh như Atletico, nhưng điều này chẳng đáng ngại bởi lực lượng của họ vẫn ổn định. Ngoài ra, sự có mặt của chiến lược gia kỳ cựu Marco Bielsa trên băng ghế chỉ đạo sẽ giúp đội bóng xứ Basque trở nên sắc sảo và lì lợm hơn.
Dù không phải là đội bóng tên tuổi, nhưng giới chuyên môn đánh giá rất cao Malaga. Được ông chủ người Qatar đầu tư không tiếc tiền của, đội chủ sân la Rosaleda đang lột xác với hàng loạt bản hợp đồng đáng chú ý như Toulala, Mathijsen, van Nistelrooy, Carzola, Isco… Với quyết tâm “vươn tới ngôi sao”, sẽ chẳng bất ngờ một ngày Malaga có mặt ở nhóm 4 đội mạnh nhất La Liga.