Arsenal đã theo đuổi Alcantara suốt thời gian dài ở mùa giải trước, khi tiền vệ 20 tuổi này còn chưa thực sự được chú ý như hiện tại. Khi Barca đề nghị mua lại Cesc Fabregas, HLV Arsene Wenger đã nhiều lần ra điều kiện "các thêm" Alcantara như một phần trong hợp đồng.
Tuy nhiên, hồi cuối tháng 6 vừa rồi, Alcantara đã quyết định ký hợp đồng mới với Barca đến năm 2015. Tưởng rằng điều đó sẽ khiến Arsenal bỏ cuộc nhưng trái lại, Wenger muốn có Alcantara hơn.
Ngay cả khi đã mang về Mikel Arteta từ Everton thì ông thày người Pháp vẫn nhận định Alcantara mới là thay thế hoàn hảo nhất cho vị trí Fabregas để lại. HLV Wenger cũng tin vào tính khả thi của thương vụ này một khi chỉ cần thuyết phục được Alcantara đồng ý đến sân Emirates.
Hiện Alcantara đang là một tuyển thủ Tây Ban Nha và chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, EURO 2012 sẽ diễn ra. Nếu được tham dự thì đây sẽ là giải đấu lớn đầu tiên của anh trong màu áo "La Furia Roja".
Để biến giấc mơ đó thành hiện thực, Alcantara cần được ra sân thi đấu thường xuyên . Nhưng điều này lại rất khó khăn tại Barca bởi anh chỉ là lựa chọn thứ yếu trong mắt HLV Pep Guardiola so với những Xavi Hernandez, Andres Iniesta và Fabregas.
Trước khi gia hạn hợp đồng với Barca, cha của Alcantara từng tuyên bố cầu thủ này sẽ ra đi nếu không có cơ hội chứng tỏ mình tại sân Nou Camp. Từ nay đến tháng 1 sẽ là thời gian thích hợp để Alcantara nhìn nhận rõ hơn về tình trạng của mình và đi đến quyết định có cần thay đổi CLB hay không.
Theo Cadena SER, Arsenal đã sẵn sàng đưa ra đề nghị trị giá 18 triệu bảng cho Alcantara khi thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại.