Nhưng có vẻ như lãnh đạo Mallorca còn muốn xúc tiến việc sa thải Laudrup nhanh hơn nữa. Bởi theo họ, HLV người Đan Mạch đang làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của lãnh đạo CLB.
Sở dĩ có chuyện này bởi Laudrup cách đây ít ngày bất ngờ công khai chỉ trích lãnh đạo của Mallorca trước giới truyền thông. Cựu danh thủ người Đan Mạch phàn nàn về sự bất hợp lý trong việc mua sắm của CLB, trong đó ông đặc biệt thất vọng với quyết định bán tiền vệ De Guzman cho Villarreal của giới chủ sân Iberostar.
Hôm qua, hầu hết các cầu thủ của Mallorca đã trở lại tập trung dưới sự chỉ đạo của HLV Laudrup. Nhưng bầu không khí trên sân tập là hết sức căng thẳng, với sự giám sát của một vài quan chức CLB. Tuy nhiên, chiến lược gia người Đan Mạch dường như không để ý đến sự có mặt của họ. Không những thế, ông tiếp tục có những phát biểu nhạy cảm với các phóng viên: “Mallorca mùa này chẳng dám nghĩ đến mục tiêu lớn nào hết!”.
Thực tế, hiện tại, Mallorca không dám sa thải Laudup. Bởi hợp đồng của ông vẫn còn thời hạn đến tận tháng 6/2012. Nếu “trảm” chiến lược gia người Đan Mạch, họ sẽ phải mất một khoản bồi thường lên đến 700.000 euro, trong khi còn phải mất một khoản không nhỏ để tìm kiếm một HLV thay thế.
Với một số đội bóng, con số 700.000 euro chưa hẳn là lớn. Nhưng với Mallorca thì khác. Cần phải nhấn mạnh, đội bóng này vẫn chưa thoát khỏi nguy cơ bị phá sản. Đầu mùa giải năm ngoái, họ còn bị UEFA tước quyền tham dự Europa League do không đủ khả năng tài chính.
Nhưng trong những ngày tới, nếu Laudrup tiếp tục tỏ thái độ thiếu tôn trọng lãnh đạo Mallorca và có những phát biểu không nên nói trước giới truyền thông, không biết chừng ông vẫn sẽ bị tống cổ khỏi Iberostar.
Nguồn Bongdaplus.vn