
Với những gì đang diễn ra tại Real trong nửa đầu mùa giải năm nay, giới chuyên môn cũng phần nào nhận ra kế hoạch nhân sự cho mùa tới của HLV Mourinho. Danh tính của những cầu thủ phải ra đi hay ở lại chinh chiến cùng Người đặc biệt đều đã khá rõ ràng.
Vị trí thủ môn sẽ không có gì thay đổi, khi Casillas tiếp tục là chỗ dựa vững chắc tại Bernabeu. Song tấm lá chắn phía trên anh sẽ có nhiều xáo động. Trong số các hậu vệ Real, Albiol gần như sẽ ra đi. Hậu vệ đội tuyển TBN đã không còn nằm trong kế hoạch tại Bernabeu ngay ở mùa này. Arbeloa, Varane và Carvalho nằm ở nhóm có thể ra đi vì những lý do khác nhau. Arbeloa và Varane vốn là “công dân hạng hai” tại Bernabeu, nên bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra làm “vật tế thần”. Carvalho thì đã quá già, dù được Mourinho yêu quý.
Ngay cả Marcelo hay Coentrao cũng không được đảm bảo. Bằng chứng là Real vẫn đang tìm mua hậu vệ trái. Như vậy, chỉ có Ramos và Pepe chắc chắn ở lại Real mùa tới.
Tương tự là ở hàng tiền vệ. Đến lúc này, chỉ có Alonso, Di Maria và có thể chiếu cố thêm Oezil chắc suất. Còn lại Altintop, Granero và Kaka gần như sẽ ra đi. Lass Diarra, Khedira và Sahin nằm ở nhóm tương lai bất ổn. Hàng tiền đạo mùa tới của Real cũng sẽ chỉ dám khẳng định chắc chắn còn Ronaldo hoặc thêm Callejon, nếu cầu thủ trẻ này vẫn chịu đóng vai dự bị ở Bernabeu. Trong khi đó, tương lai của Benzema và Higuain không thể nói trước. Ngôi sao người Pháp đang được Người đặc biệt cưng chiều. Nhưng vấn đề lại phụ thuộc phong độ vốn rất trồi sụt của anh. Còn Higuain thì đang xa Bernabeu hơn bao giờ hết, thậm chí có thể ra đi ngay trong TTCN mùa Đông này.
Như vậy, trong đội hình gồm 25 cầu thủ của Real chỉ có đúng 7 người chắc chắn còn lại đến mùa sau. Đây cũng là 7 cầu thủ nòng cốt. Vì vậy, danh sách chiêu mộ mùa tới của Mourinho phải gồm ít nhất 4 ngôi sao đẳng cấp (cho vị trí chính thức) và một số cầu thủ “tuyến hai”.
Và một số cái tên trong danh sách trên cũng đã được tiết lộ. Nhưng vấn đề là giới thao tin cho rằng, chủ tịch Florentino Perez sẽ không chấp thuận những mục tiêu mà Mourinho đang nhắm tới. Cụ thể, 3 cái tên hàng đầu mà Mourinho muốn mua về là Drogba (Chelsea), Chivu và Maicon (Inter) lại đều ở “tuổi băm”. Tất cả đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, sắp bị xem như hàng thải. Perez tất nhiên không muốn biến Bernabeu thành trại dưỡng lão. Ông muốn mua những ngôi sao trẻ hơn như Mario Goetze (19 tuổi) của Dortmund và Edin Hazard (20) của Lille.
Tuy nhiên, Mourinho thì chỉ “ở trọ” tại Real, không có nhiều thời gian đợi những ngôi sao trẻ trưởng thành. Ông muốn giành thành công theo kiểu “mỳ ăn liền”. Và đó là lý do khiến Người đặc biệt phải nhờ tới những lão tướng như Drogba, Chivu và Maicon?
Bongdaplus.vn