
Như tin đã đưa, hôm thứ Sáu vừa qua, Atletico đã bổ nhiệm HLV Diego Simeone vào chiếc ghế nóng. Hợp đồng của cựu tiền vệ người Argentina này với đội bóng Madrid có thời hạn 2 năm. Thứ Ba tới, El Cholo sẽ chính thức ra mắt CLB.
Vấn đề được quan tâm hiện nay là triều đại Simeone tại Atletico sẽ ra sao? Liệu cựu tiền vệ mưu mẹo năm xưa có vực dậy được quá khứ huy hoàng của Rojiblancos hay lại khiến CLB sống trong những năm tháng bất ổn?
Trên lý thuyết, việc BLĐ Atletico bổ nhiệm Simeone là một quyết định hợp lý. Đây có thể xem như một hành động sửa sai của chủ tịch Enrique Cerezo. Đáng ra đầu mùa giải này, họ đã phải mời về một HLV giàu cá tính và sức chiến đấu như Marcelo Bielsa hay chính Diego Simeone. Lúc đó 2 HLV này cũng có trong danh sách ƯCV hàng đầu của Atletico. Nhưng rốt cuộc, Atletico lại trao cơ hội cho Gregorio Manzano, kẻ vừa bị Sevilla sa thải và đã được chứng minh là không thể làm nên chuyện lớn.
Thực tế phần nào đã chỉ ra, nếu Atletico bổ nhiệm 1 trong 2 HLV người Argentina trên, tình hình đã không tồi tệ như hiện tại. Cần biết, Bielsa đang rất thành công ở Bilbao. Nhưng muộn còn hơn không, Atletico giờ cũng đã có được người cần chọn.
Atletico mời Simeone sớm hơn thì tình hình có lẽ không tồi tệ như hiện tại. Và nếu Simeone đến sân Vicente Calderon sớm hơn, nhiệm vụ của ông hẳn cũng bớt khó khăn. Atletico có thể sẽ tránh được một cuộc đào thoát hàng loạt hồi đầu mùa. Những Aguero, Forlan hay De Gea có lẽ sẽ ở lại cùng với Simeone để nuôi mộng lớn. Atletico vẫn giữ được một đội hình đủ đẳng cấp để biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Nhưng muộn vẫn còn hơn không!
Simeone vẫn còn đủ cơ sở để cùng Atletico vươn tới thành công. Tài năng và kinh nghiệm của El Cholo đã được khẳng định. Mới cầm quân trong 5 năm, nhưng ông đã 2 lần vô địch Argentina. Ông còn có tới 6 lần thay CLB, nhưng gần như không phải vì thất bại và chưa từng bị sa thải.
Quan trọng hơn, Simeone đến với Atletico không phải vì tiền bạc hay danh vọng. Ông đến với Atletico bằng tình yêu và khát khao cống hiến cháy bỏng. El Cholo từng 2 lần thi đấu cho Atletico (1994-1997 và 2003-2005). Ông là chìa khóa trong chức vô địch La Liga gần đây nhất của Atletico (1995/96), khi thi đấu 37 trận và ghi 12 bàn, bất kể chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Atletico chính là tình yêu lớn nhất của ông trong sự nghiệp cầu thủ, bên cạnh ĐTQG Argentina.
Trong những năm cuối chơi cho Atletico, Simeone thường đứng ra đường biên thúc giục đồng đội thi đấu khi được thay ra nghỉ hoặc ngồi dự bị. Hình ảnh đầy biểu cảm đó hẳn vẫn đọng lại trong tâm trí của bất cứ CĐV nào. Khi đó họ tin chắc một ngày nào đó El Cholo sẽ trở lại dẫn dắt CLB, chứ không phải đóng vai HLV “bất đắc dĩ”. Và điều mong mỏi đó giờ đã thành sự thực!
Bongdaplus.vn