
Như đã biết, Real Madrid sẽ gặp Malaga trong hai trận lượt đi và về vào ngày 4 và 10/1/2012 (tính theo giờ TBN). Xen giữa đó, đội quân của HLV Mourinho còn phải đá vòng 18 La Liga vào ngày 7/1 với Granada. Tính ra, chỉ trong vòng 6 ngày (từ 4 đến 10/1), đội chủ sân Bernabeu phải thi đấu liên tục 3 trận. “Mật độ thi đấu 2 ngày/trận quả là khủng khiếp đối với các cầu thủ. Trong khi phía Barcelona lại dễ thở với 3 ngày/trận”, một quan chức của Real Madrid phát biểu trên tờ AS.
Barcelona quả thực có lợi hơn đôi chút. Họ chạm trán Osasuna trong hai trận đi và về vào ngày 4 và 12/1, xen giữa là trận gặp Espanyol (vòng 18 La Liga) vào ngày 8/1. Tức là đội quân của HLV Guardiola có tận 8 ngày (4 đến 12/1) để đá 3 trận, nhiều hơn 2 ngày nghỉ so với Real Madrid.
Không chỉ được lợi về lịch thi đấu, Barca còn đang xin xỏ LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) được đảo lịch hai trận gặp Osasuna. Đội ĐKVĐ lấy lý do sân Nou Camp phải đến ngày 29/12 mới hòm hòm công tác cải tạo mặt sân, nhiều khả năng không kịp tổ chức trận lượt đi gặp Osasuna (4/1). Vì thế, Barca đã chính thức đề nghị RFEF đảo lịch để trận lượt đi diễn ra trên sân Osasuna, còn lượt về tại Nou Camp (12/1). Ai cũng biết trong thể thức đấu loại trực tiếp, đội đá trận lượt về trên sân nhà bao giờ cũng có lợi hơn.
Bongdaplus.vn