Thành tích của Betis càng trở nên kiêu hãnh hơn khi đặt cạnh việc nhà ĐKVĐ Barca bị đối thủ dưới cơ là Real Sociedad cầm hòa.
Tuy nhiên, HLV Pepe Mel đã cảnh báo các học trò là không được chủ quan, nhất là khi Betis chỉ là một tân binh. Sở dĩ Mel nhấn mạnh chi tiết “tân binh” để nhắc nhở mọi người rằng ở La Liga, những hiện tượng nhất thời không tồn tại lâu. Mùa trước, Hercules của các hảo thủ David Trezeguet, Nelson Valdez từng thắng Barcelona 2-0 ngay tại Nou Camp ở vòng 2 nhưng về cuối mùa đã đuối sức. “Chàng Hecquyn” của La Liga đã không duy trì được sức bền nên đành ngậm ngùi chia tay giải đấu. Những đội ít tiếng tăm như Almeria cũng không tồn tại ở La Liga được lâu. Đó là số phận thường gặp đối với những tân binh của giải VĐQG Tây Ban Nha.
Cụ thể hơn, La Liga khác với Bundesliga, nơi có Kaiserslautern từng lập kỳ tích mới lên hạng đã giành chức vô địch Đức. La Liga cũng không giống Ligue 1, nơi các CLB từ Ligue 2 chuyển lên thường chơi rất tốt vì trình độ của các đội bóng ở 2 giải chuyên nghiệp cao nhất tại Pháp không quá cách biệt. Vì thế, Betis cần phải nắm rõ “quy luật” ở La Liga để không bao giờ được phép ru ngủ chính mình.
2 chiến thắng đã qua trước Granada và Mallorca thật sự rất đáng khích lệ, nhưng nên được coi là món quà đầu mùa chứ không phải là dấu ấn của thực lực đối với Betis. Hơn nữa, lúc này Betis không còn được hậu thuẫn tài chính hùng mạnh để có thể lập kỷ lục thế giới về chuyển nhượng với vụ Denilson như thời chủ tịch Manuel Ruiz de Lopera. Betis hiện nay phải dùng sức mạnh tập thể, sự khiêm tốn và nỗ lực tối đa mới mong trụ hạng, sau đó mới tính đến chuyện tiến thêm bước nào hay bước đó.
Bongdaplus.vn