
Mourinho chưa biết sẽ làm gì nếu chia tay Real
Mourinho thừa nhận rằng việc ông luôn cảm thấy “đói” danh hiệu chính là chìa khóa giúp ông có được thành công trong bóng đá.
“Từ khi còn trẻ, tôi đã biết rằng mình cần đi đến nhiều nước khác nhau nếu muốn phát triển sự nghiệp cá nhân. Tôi cần những chuyến đi, đối mặt với nhiều thử thách mới để trưởng thành hơn”, Mourinho chia sẻ với tạp chí Ronda Ibera.

“Khi tôi bắt đầu hành trình của mình, tôi đã đặt mục tiêu cho mình tại Anh, Italia và Tây Ban Nha. Khi tôi hoàn thành mục tiêu ở đây (Real), tôi không biết phần tiếp theo trong sự nghiệp của mình như thế nào”.
“Tôi luôn tự đấu tranh với bản thân mình. Tôi luôn cố gắng để đạt được sự hoàn mỹ. Càng nhiều càng tốt, tuy nhiên, việc nghĩ đến các mục tiêu mới khiến tôi tự lấy lại được cân bằng”.
“Ngày nay, nghề HLV khó khăn hơn rất nhiều. Một người làm công tác chỉ đạo không thể giống như mẫu người 10, 20, 30 năm về trước. Nó trở nên chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Một HLV không chỉ biết lựa chọn 11 cầu thủ đá chính, giảng dạy chiến thuật hay đọc được trận đấu”.

Mourinho còn nói đến việc bóng đá đã ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của ông như thế nào và thừa nhận đã phải hy sinh để có thể vươn lên trở thành HLV xuất sắc như lúc này.
“Con trai tôi không thể đến trường một cách bình thường và nó không được phép cho người khác biết về mình. Vợ tôi thường xuyên bảo tôi ngồi trên xe trong khi cô ấy mua đồ trong siêu thị”.
“Đây là cái giá tôi phải trả để theo đuổi công việc yêu thích của mình. Tôi luôn gắn mình với bóng đá kể từ ngày có mặt trên cõi đời này. Tôi đã gần 50 tuổi, một con số với nhiều ý nghĩa”.
“Thành phố nơi tôi sinh ra chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm nhân dịp này (sinh nhật Mourinho) và nếu tôi nhìn lại mọi thứ đã qua, bạn phải cho phép một nụ cười được nở trên gương mặt của tôi”, Mourinho kết luận.