-toi-khong-chi-biet-an-san.jpg)
Phỏng vấn Messi (kỳ II): Tôi không chỉ biết "ăn sẵn"
Trả lời: Tôi không bao giờ là một kẻ ăn sẵn mặc dù có người nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng trưởng thành hơn và học hỏi được nhiều hơn từ những gì người ta nói để cải thiện mình.
Anh thường xuyên được ca ngợi. Anh làm thế nào để bảo vệ mình? Và anh có tự phê bình mình nghiêm khắc hay không?
Rất nghiêm khắc. Tôi là người tự phê bình mình nhiều nhất. Tôi biết khi nào mình làm tốt và khi nào làm không tốt. Tôi không cần ai phải nói với tôi về điều đó. Tôi chỉ nhìn vào việc mình làm trên sân cỏ và tôi không cần biết gì thêm nữa.
Khi có bóng trong chân, anh nghĩ cần phải làm gì hay làm theo một cách bản năng?
Tôi luôn tìm cách hành động tốt nhất để đi đến cầu môn đối phương và mọi chuyện sau đó tự nhiên diễn ra.
Anh tập luyện rất nhiều ở phòng tập để săn cơ, chắc thịt?
Tôi chú ý những điểm yếu của mình để tránh bị chấn thương và tiếp tục chơi ở phong độ cao. Tôi thận trọng nhưng tôi cũng không thích suốt ngày ở phòng tập.

Về bóng đá mà nói, anh thích gì ở Xavi?
Anh ấy là một cầu thủ lớn, có rất nhiều điểm mạnh. Không bao giờ để mất bóng, có nhãn quan và khả năng bao quát, biết làm cả một đội bóng chuyển động và kiểm soát thời gian của một trận đấu... Xavi có rất nhiều phẩm chất chứ không phải một.
Còn Iniesta?
Tôi thấy họ rất giống nhau, Có thể Andres ghi bàn dễ hơn khi từ tuyến sau băng lên, nhưng phần còn lại là giống nhau. Andres cũng có nhãn quan về trận đấu và khi nào muốn thì đội bóng sẽ chơi quanh anh ấy. Khi Andres và Xavi cùng có mặt trên sân thì các đội bóng khác khó mà có bóng.
Cuộc sống của anh ở Argentina như thế nào?
Không có gì đặc biệt. Tôi thích ở cùng gia đình và người thân trong nhà mình, hoặc với bạn bè. Cũng giống như tôi ở đây, nhưng đông bạn bè hơn mà thôi.
Anh nhìn cuộc khủng hoảng kinh tế như thế nào từ một vị trí được đặc ân của mình?
Chúng tôi không xa lạ với những gì xảy ra trên thế giới. Đúng là chúng tôi nằm trong số những người có may mắn về hoàn cảnh kinh tế, nhưng chúng tôi hiểu rõ những gì xảy ra xung quanh mình. Chúng tôi không thích điều đó và cũng bị ảnh hưởng.

Ở Barca không cần có thủ lĩnh
Trong nhiều trận đấu chúng tôi thấy anh chơi lùi sâu khá xa và gần như đóng vai tiền vệ. Anh đang thay đổi vị trí của mình?
Tùy thuộc vào các trận đấu thôi. Tôi lùi về để có bóng nhiều hơn và khởi động tấn công từ phía sau qua việc phối hợp với các tiền vệ. Tôi không phải là một tiền vệ nữa mà chỉ làm điều đội bóng cần thiết trong những tình huống cụ thể.
Người ta nói cả khi anh thua trong một trận đấu tập luyện thì tốt nhất không ai nói với anh điều gì? Đấu tập mà cũng máu thế ư?
Giống như bất cứ thành viên nào khác trong phòng thay đồ thôi. Thua tập mà bực tức là một điều tốt cho đội bóng vì chúng tôi luôn muốn chiến thắng. Điều đó làm cho chúng tôi đói chiến thắng ngay từ đầu trong việc giành các danh hiệu.
Anh đang đóng vai trò thủ lĩnh từ sau khi Guardiola ra đi?
Tôi vẫn thấy mình như những năm trước. Tất cả mọi người đều biết vai trò của mình và với những cầu thủ mà đội bóng này có thì không cần đến một thủ lĩnh. Tôi vẫn đóng vai trò như trước đây.

Argentina chơi tốt hơn và anh có vẻ tự tin hơn. Điều gì đã thay đổi?
Điều thay đổi là kết quả thi đấu. Chiến thắng luôn cho ta niềm tin tốt hơn và làm việc theo một cách khác.
Giành được World Cup tại Brazil là một niềm vui nhân đôi?
Giành được World Cup, dù ở đâu, cũng là đỉnh cao. Ở Brazil thì tuyệt hơn nữa.
Có cảm giác anh thi đấu vì sự vinh quang, làm điều gì đó hơn cả Pele và Maradona. Anh có nghĩ như thế không?
Tôi cố gắng phấn đấu hàng ngày. Còn sau này, nếu mọi người so sánh tôi với những cầu thủ vĩ đại đó thì đó sẽ là một điều lớn lao và tốt đẹp. Nhưng tôi chỉ tập trung vượt qua bản thân mình còn đánh giá điều gì mình đã làm được thì hãy để khán giả làm khi sự nghiệp của tôi kết thúc.
Anh có khuyên con mình trở thành một cầu thủ bóng đá hay không?
Nó sẽ làm điều nó muốn. Khi lớn lên, nó sẽ dần biết điều mình muốn là gì và điều nó lựa chọn sẽ là điều tốt đối với tôi, với mẹ nó và với tất cả mọi người trong gia định.
XEM phỏng vấn Leo Messi kỳ 1 tại đây