
Tiết lộ: Barca suýt mất không Messi cho Real Madrid
Theo tiết lộ của Alfredo Duro trên chương trình Punto Pelota thì cách đây 7 năm, không lâu sau khi Messi có màn ra mắt đội hình một của Barca, CLB đã nhìn thấy tiềm năng to lớn của chàng trai này và quyết định tăng lương để giữ chân anh. Các cuộc đàm phán không gặp bất kỳ mắc mớ nào, Messi chấp nhận các điều khoản mới và ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của mình.
Đáng bàn ở chỗ, quá trình hoàn tất thủ tục đã có một lỗi pháp lý nghiêm trọng, đó là hợp đồng không có chữ ký của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của Messi. Đây là điều bắt buộc bởi thỏa thuận được ký kết khi Messi chưa tròn 18 tuổi, nghĩa là cầu thủ này chưa đủ điều kiện ký hợp đồng chuyên nghiệp theo quy định của LĐBĐ Tây Ban Nha. Như vậy là trên cơ sở pháp luật, bản hợp đồng hoàn toàn vô giá trị.

Chủ tịch Florentino Perez đã được đánh tiếng chuyện này và quyết định cắt cử Duro tiếp cận với gia đình Messi. Theo Duro, cha của Messi khá bức xúc với cách xử sự "một chiều" của đội bóng xứ Catalunya. Vì thế, ông đã lắng nghe chăm chú lời đề nghị từ Real dành cho con trai. Tuy nhiên, cuộc đàm phán không đi đến kết quả trước hết là bởi Perez không thực sự quyết tâm vì lo ngại có thể làm bùng nổ một cuộc xung đột mới giữa hai đội bóng kình địch. Thứ hai là bởi Barca cũng đã nhanh chóng sửa sai bằng hợp đồng hợp pháp với Messi.
Nếu vụ thương lượng giữa Real và Messi khi đó thành công, không biết bộ mặt bóng đá hiện tại sẽ khác đến thế nào?