
Real: "Thiên thần" Kaka phải chiến đấu vì chính mình
Chủ nhân Quả bóng Vàng 2007 tiết lộ trên trang Estadao: “Ngay cả khi đã có rất nhiều buổi nói chuyện về tương lai của tôi hồi mùa Hè, tôi vẫn không hề nghĩ đến việc rời khỏi Real. Tôi vẫn còn 3 năm hợp đồng và tôi chắc chắn là mình còn có thể cống hiến rất nhiều cho đội bóng. Tôi muốn tiếp tục ở lại Madrid, tìm kiếm một vị trí trong đội hình và giành các danh hiệu”.
VIDEO: Alcoyano 1-4 Real Madrid
Phong độ của Kaka trong màu áo ĐT Brazil những trận gần đây là khá ấn tượng. Anh đã liên tiếp ghi bàn ở cả hai trận gặp Iraq và Nhật Bản trong quá trình chuẩn bị cho World Cup trên sân nhà sau đây 2 năm. Nhưng trái ngược lại, những màn trình diễn của Kaka dưới màu áo Real còn khá nhiều nghi ngờ.
Kaka hiểu rằng để đòi lại vị trí chính thức cần có một quá trình phấn đấu. Với anh, bất kỳ cơ hội nào được ra sân, dù chỉ là một trận đấu cúp kém quan trọng thì vẫn phải nắm lấy bằng cả hai tay. Hồi tháng 9 vừa rồi, trong trận tranh cúp Alfredo Di Stefano, Kaka đã gieo vào lòng tin của HLV Jose Mourinho một tia hy vọng thông qua cú hat-trick ấn tượng.

BẠN CÓ BIẾT?
Cũng ở trận đấu này, Nacho và Alex Fernandez đã đi vào lịch sử Real khi
trở thành cặp anh em tiếp theo sau Julio và Paco Llorente cùng được ra
sân thi đấu. Lần xuất hiện của anh em Julio và Paco là vào ngày
28/4/1990, khi Real hòa Atletico Madrid 3-3. Rạng sáng nay, Nacho đá hậu
vệ trái còn Alex chơi tiền vệ trung tâm. |
Một cú ra chân trái hiểm hóc từ ngoài vòng cấm như lời nhắc nhở rằng Kaka vẫn đang chiến đấu vì Real và vì chính bản thân mình. Niềm tin càng nhân lên gấp bội khi hôm nay cũng là lần đầu tiên Kaka vinh dự mang trên tay chiếc băng thủ quân của đội bóng vĩ đại nhất thế kỉ 20. Hy vọng những người hâm mộ “thiên thần” người Brazil sẽ sớm được chứng kiến một bàn thắng tương tự của anh ở đấu trường La Liga.