
Messi không phải là “kẻ độc tài” ở Barca!
Siêu sao Lionel Messi chỉ biết cười trước những tin đồn về việc anh quá lấn át đồng đội cả trong và ngoài sân cỏ.
Giới truyền thông trước đó có đưa tin, Messi dường như đã bị lôi kéo vào những cuộc đấu đá trong phòng thay đồ của Barca với những đồng đội Cristian Tello, Isaac Cuenca và David Villa trong hai mùa giải gần đây nhất. Tuy nhiên, chân sút 25 tuổi này khẳng định không hề có mâu thuẫn nào giữa anh và các cầu thủ kể trên.
“Kẻ độc tài ư? Tôi không quan tâm đến những gì họ bàn tán, Đồng đội của tôi là những người hiểu rằng, tôi không phải loại người như vậy” Messi nói trên tờ Sport.
“Thật tự hào khi trở thành một phần của đội bóng Barca mạnh nhất lịch sử, không chỉ với những danh hiệu mà chúng tôi đã giành được, mà cả với lối chơi mà chúng tôi đã thể hiện”.

Bên cạnh đó, Messi còn thừa nhận, anh không hề bị phân tâm bởi những cổ động viên của đối thủ khi họ cố gắng hô vang tên “kẻ thù trên mặt báo” Cristiano Ronaldo.
“Tôi không quan tâm đến họ, đó đơn giản chỉ là những CĐV đối phương đang cố gắng làm bạn phân tâm mà thôi”.
Messi cũng không quên dành những lời có cánh cho Real Madrid, đại kình địch của Barcelona.
“Madrid là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, và những cuộc đối đầu với họ luôn rất thú vị. Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới, còn Pepe là một trung vệ giỏi”.
Barcelona hiện đang dẫn đầu La Liga với 25 điểm/9 trận hơn đội xếp thứ 4 Real Madrid 8 điểm.