
Nếu Mourinho thắng trong đêm kỷ niệm 100 trận ở Champions League, mọi thứ lẽ ra đã bình yên hơn. Nhưng những quyết định thiếu sáng suốt của trọng tài Rochi khi đuổi Arbeloa, phạt 11m Real khiến cho Mourino bị Man Xanh cầm hòa 1-1 đáng tiếc. Mourinho đón nhận kết quả ấy một cách... rất Mourinho. Thế là trọng tài người Italia... lên thớt.
"Tôi đã có mặt trong một trận derby giữa Inter và Milan (cũng do trọng tài Rocchi điều khiển). Trận đấu đó, chúng tôi phải chơi với 10 người hầu như suốt trận đấu và lúc cuối chỉ với 9 người. Lúc đó, chúng tôi cũng bị thổi một quả phạt đền từ trên trời rơi xuống. Hôm này điều đó lại xảy ra. Trọng tài biên Bergonzi cách đó 10 mét mà cũng quả quyết tình huống của Arbeloa là penalty. Nhưng tôi im lặng, bởi vì tôi còn một án phạt của UEFA". Mourinho bảo ông im lặng, nhưng phát ngôn của ông chính là những mũi dùi sắc nhọn.

Cột mốc trăm trận Champions League đã đến vào thời điểm không mấy dễ chịu cho Mourinho. Kết quả hòa ở Manchester khiến Real chỉ có thể đi tiếp vào vòng knock-out ở vị trí nhì bảng. Nhưng đầy kiêu hãnh, Mourinho bảo mình không lo lắng mà chính những đội mạnh mới phải lo vì gặp Real ở vòng knock out.
Mourinho nói: "Hai lần đội bóng của tôi kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì là cả 2 lần tôi vô địch Champions League (Porto 2004 và Inter 2010 - PV). Theo kinh nghiệm của tôi thì vị trí nhì bảng không mang nhiều ý nghĩa. Những đội bóng đầu bảng sẽ chờ đợi một đối thủ mà họ cho là dễ dàng hơn. Nhưng nếu phải gặp Real Madrid thì đó không phải là tin tốt lành".
Mourinho cố tỏ ra kiêu hãnh một phần để che giấu thực tế là Real đang có những chệch choạc nhất định tại Champions League. 5 trận đã qua bao giờ họ cũng lọt lưới, Real không thắng được Dortmund lần nào và đang có mạch 3 trận không thắng. Hình ảnh Real thắng như chẻ tre trong mùa bóng trước không còn nữa.
Nói thế không có nghĩa là phủ nhận những điểm tuyệt vời của cột mốc mà Mourinho vừa chinh phục. Mourinho là HLV thứ 5 đạt đến cột mốc này, nhưng lại là người trẻ nhất. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Ancelotti (51 tuổi), Wenger (58 tuổi), Hitzfeld (58 tuổi) và Ferguson (62 tuổi). Trong 100 trận đấu đó, Mourinho chỉ có 20% thất bại và giành được hai chức vô địch với hai đội bóng khác nhau (Porto, Inter). Không nhiều HLV thành công như thế và điều đó lý giải vì sao Mourinho xứng đáng được gọi là "Người dặc biệt".

Nhưng có lẽ chính bản thân Mourinho cũng không để ý đến cột mốc 100. Bởi ông muốn làm nên những cột mốc vĩ đại hơn: giúp Real giành cú decima mơ ước và bản thân mình trở thành HLV đầu tiên vô địch Champions League ở 3 CLB khác nhau. Còn về món quà lưu niệm mà UEFA đã trao, Mourinho chỉ đơn giản nói "cám ơn" và không nhắc gì thêm nữa.