
Ronaldo: Mối kình địch với Messi giúp cả hai tiến bộ
Cầu thủ Bồ Đào Nha cho rằng tranh cãi xem ai giỏi hơn là vô nghĩa, nhưng thừa nhận đã có thêm cảm hứng từ những thống kê của kình địch Messi. “Đôi khi tôi thấy mệt mỏi… cho cả anh ấy nữa vì họ cứ so sánh chúng tôi với nhau”, CR7 nói trên CNN World Sport.

“Bạn không thể so sánh một chiếc Ferrari với một chiếc Porsche vì động cơ của chúng khác nhau. Anh ấy làm tốt nhất cho Barcelona, tôi chơi hết mình vì Madrid, nên con số (những bàn thắng) mà ai cũng nói là khó tin. Với anh ấy và với tôi, điều quan trọng là chúng tôi vượt qua được những kỷ lục của chính mình. Tôi cho rằng điều đó cũng giúp chúng tôi nỗ lực hơn ở giải đấu, một trong những giải đấu với đẳng cấp rất cao và cũng là lý do tại sao Madrid và Barcelona là những đội hay nhất thế giới, vì chúng tôi cạnh tranh với nhau”.
Ronaldo cũng nói về danh hiệu La Liga đầu tiên của anh, mà Madrid đã giành được với số điểm kỷ lục 100. “Đỉnh cao của tôi ở đây là giành danh hiệu cùng Madrid”, anh nói. “Đó là lần đầu tiên của tôi, khoảnh khắc đẹp nhất ở Madrid, danh hiệu quan trọng nhất. Về mặt cá nhân, chức vô địch đó cũng có ý nghĩa lớn với những bàn thắng mà tôi đã ghi, phá kỷ lục của chính mình. Ghi 100 điểm ở giải vô địch Tây Ban Nha cũng là một kỷ lục. Thật khác thường. Tôi cho rằng khó có năm nào chúng tôi chơi tốt hơn năm ngoái. Với tôi đây là giải đấu khó nhất thế giới vì phải cạnh tranh với Barcelona. Ai cũng biết đánh bại họ khó thế nào”.

Ronaldo cũng nói với Sky Sports News rằng anh thất vọng khi thấy các đồng đội cũ ở M.U để mất danh hiệu Premier League vào tay kình địch láng giềng Manchester City, không chỉ vì anh đã đánh cược và mất tiền. “Tôi đã xem Man City ghi 2 bàn trong những phút cuối, 91 và 93. Tôi đặt cược M.U vô địch, nhưng thua”, anh nói. “Tôi rất thất vọng vì M.U luôn trong tim tôi. Man City là một đội tuyệt vời, nhưng tôi cho rằng M.U sẽ tiếp tục là vị vua ở Anh”.
Về tương lai của anh, Ronaldo tuyên bố anh hạnh phúc ở Bernabeu nhưng từ chối đưa ra bình luận cụ thể trong dài hạn. “Tương lai ư? Không ai biết được. Nhưng tôi hạnh phúc ở đây. Đây là một CLB lớn, với các CĐV tuyệt vời. Trong một hay hai năm nữa thì ai biết được. Con người luôn rất phức tạp”.