
CR7 trở lại Manchester, trở lại với những ký ức ngọt ngào
Trong 6 năm ở Old Trafford sau khi chuyển đến M.U với giá 12,24 triệu bảng để làm người thay thế David Beckham, Ronaldo đã trưởng thành vượt bậc, từ chỗ là một cậu nhóc lóng ngóng trở thành kẻ sở hữu Quả bóng vàng và là bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới qua mọi thời đại.
Với hầu hết cầu thủ, đó là một giấc mơ thành sự thật, nhưng với CR7, theo nhiều người biết anh, đó là chuyện tất nhiên. “Anh ấy hay đến sân tập và nói với chúng tôi rằng mình sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lúc đó chúng tôi chỉ cười và lắc đầu”, cựu tiền vệ M.U Quinton Fortune nhớ lại. “Nhưng anh ấy rất quyết tâm… Và giờ nhìn anh ấy xem”.
Nhưng tất nhiên, như mọi cậu bé khác, khởi đầu mới ở một đất nước xa lạ không bao giờ là điều dễ dàng. “Thời tiết từng là khó khăn lớn với Cristiano ở đây”, một đồng đội cũ khác, cựu đội trưởng M.U Gary Neville, chia sẻ. “Anh ấy rất không thích những buổi sáng tháng 11 và 12, cũng dễ hiểu thôi, anh ấy lớn lên ở Madeira mà. Nhưng trong khi chơi cho Real là giấc mơ của anh ấy, tôi cho rằng ngay cả bây giờ, anh ấy có lẽ vẫn thấy nhớ sự hòa hợp đặc biệt mà anh đã có cùng M.U”.

Nếu như sự tự tin của Ronaldo luôn là sẵn có, thì năng lực trên sân bóng của anh phải cần thời gian để hoàn thiện. “Anh ấy nhận áo số 7 khi đến đây. Đó là áo của David Beckham”, Fortune nhớ lại.
“Chúng tôi đều nói với Cristiano về chiếc áo đó, nhưng anh ấy chỉ nhún vai và nói sẽ chứng minh anh ấy là một số 7 riêng mình. Anh ấy lao vào tập luyện và cho tới lúc ra đi, đã trở thành một cỗ máy. Các cầu thủ hàng đầu được đánh giá qua những con số thống kê, bàn thắng, những đường chuyền… Anh ấy và Messi giờ vượt xa so với phần còn lại”.
CR7 không chỉ chăm chỉ, anh còn biết cách làm việc khôn ngoan. Nhiều đồng đội ở M.U còn nhớ Ronaldo ghi hình lại những buổi tập của mình và xem trên đường ra sân đấu, tìm kiếm những điểm yếu còn có thể cải thiện và sáng tạo ra những cách đi bóng mới. Nhưng trong khi là một người chuyên nghiệp, nghiêm túc, Ronaldo bị báo chí mô tả như một thiên tài bẩm sinh kiêu ngạo và khinh thường tất cả.

“Tôi rất khó chịu khi nghe mô tả về Ronaldo như thế”, Hayley McQueen, phóng viên Sky Sports News từng làm việc cho kênh MUTV trong thời gian Ronaldo ở CLB, nói. “Anh ấy rất nhã nhặn với mọi người, luôn nói lời chào Kath, cô nhân viên ở khu lễ tân sân tập, người đã ở M.U được hơn 40 năm… Bạn cũng sẽ rất hiếm khi thấy Cristiano xuống phố. Anh ấy rất gần gũi với mẹ và dành nhiều thời gian cho gia đình, ngay khi cả thế giới đã dưới chân anh”.
Sự dễ mến của CR7 trong phòng thay đồ M.U giúp cho ngay cả sự cố ở World Cup 2006 khi anh khiến Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân trong trận Anh-Bồ Đào Nha vẫn không làm tổn hại mối quan hệ giữa họ. Khi CR7 tới Real với giá 80 triệu bảng, Rooney thừa nhận Ronaldo là cầu thủ anh muốn luôn có ở M.U vì “đó là người giỏi nhất thế giới”.
CR7: Những kỷ niệm với Man City
14/2/2004: M.U – Man City 4-2. Ronaldo ghi bàn thứ 4 đánh bại đội bóng của Kevin Keegan ở vòng 5 Cúp FA tại Old Trafford.
5/5/2007: Man City – M.U 0-1. Trận đấu giúp M.U giành chức vô địch Premier League đầu tiên sau 4 năm.
18/9/2012: Real Madrid – Man City 3-2. Ronaldo ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90.