
Mourinho chê Bernabeu "kém nhiệt" hơn Giuseppe Meazza
Đêm nay, Mourinho cùng Real Madrid sẽ có chuyến làm khách trên sân Etihad của Man City, đây là trận đấu thứ 100 của ông tại Champions League trên cương vị là một nhà cầm quân. Đó là cột mốc đáng nhớ và Mourinho hẳn muốn cùng các học trò kỷ niệm ngày này sao cho ấn tượng.
Nhìn lại quãng thời gian đã qua trong sự nghiệp, Mourinho cho biết ông hài lòng với những gì đã có được, vui vẻ với những trải nghiệm và đặc biệt ấn tượng với quãng thời gian gắn bó với sân Giuseppe Meazza. HLV người Bồ này cho rằng ông thích bầu không khí ở sân Giuseppe Meazza hơn nhiều so với ở Santiago Bernabeu, sân nhà của Real Madrid.

Giuseppe Meazza luôn rất sôi động
Mourinho khẳng định cho dù Serie A giờ không còn hấp dẫn như xưa nữa nhưng ở Inter, mọi thứ luôn rất ấn tượng, đặc biệt là sự ủng hộ của các CĐV với đội bóng. Bernabeu có thể là một trong những SVĐ lớn nhất và có lịch sử lâu đời nhất thế giới, thế nhưng Giuseppe Meazza lại ấn tượng hơn rất nhiều, đặc biệt từ phong cách cổ vũ của các CĐV. Ở đó, họ hò hét to, cuồng nhiệt hơn nhiều và không giống CĐV ở bất kỳ nơi nào mà HLV này đã đi qua.
"Có thể mọi người sẽ chỉ trích tôi nhưng thực sự nếu phải chọn giữa Bernabeu và Giuseppe Meazza, tôi sẽ chọn nơi thứ 2, ở đó, sự cổ vũ và hậu thuẫn từ các CĐV với đội bóng của mình đặc biệt hơn rất nhiều. Tôi thích cái bầu không khí ấn tượng ở đó".
Chẳng biết sau khi nghe Mourinho nói như vậy, các CĐV của Real Madrid sẽ nghĩ gì, liệu họ có quay ra chỉ trích HLV người Bồ này?