1 năm trước, cũng trên sân Ciudad de Valencia, Real đã bất lực trước hàng thủ kiên cường của Levante nên đành ra về với kết quả hòa 0-0 thất vọng. Trước chuyến trở lại Levante, HLV Jose Mourinho đã dành cho đối thủ những lời khen ngợi, thế nhưng ông lại cất hai ngôi sao tấn công là Cristiano Ronaldo và Mesut Oezil trên ghế dự bị. Đó là một sai lầm khiến Real phải trả giá đắt.
Suốt hiệp 1, đội bóng Hoàng gia Madrid chiếm quyền kiểm soát bóng nhưng thiếu hẳn sự sắc sảo ở những phương án tấn công. Hệ quả là số cơ hội ăn bàn thực sự đến với Real chưa đếm hết trên một bàn tay. Nhưng điều tồi tệ nhất chính là chiếc thẻ đỏ mà Sami Khedira phải nhận ở phút 39, đẩy Real vào thế mất người dẫn đến kết cuộc là thất bại cay đắng.
Real nhập cuộc với tâm lý nôn nóng do trước đó kình địch lớn nhất của họ là Barca đã giành chiến thắng hoành tráng 8-0 trước Osasuna. Những phút đầu trận Real khởi đầu đầy hứa hẹn khi Karim Benzema đưa được bóng vào lưới Levante sau pha đá phạt của Angel di Maria, nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.
Đến phút 12, Kaka bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn với cú đặt lòng đi vọt xà từ cự ly gần. Tình huống đáng tiếc nhất đến sau đó 10 phút, thủ môn Gustavo Munua băng ra xa cầu môn bắt bóng nhưng để vuột khỏi tay. Fabio Coentrao liền chuyền cho Benzema dứt điểm trong vòng cấm nhưng Sergio Ballesteros kịp thời phá bóng trên đường vào gôn.
Tuy nhiên, Real không duy trì được áp lực liên tục đủ khiến hàng thủ Levante lộ sai lầm. Bước ngoặt xảy đến ở phút 39 bắt nguồn từ một pha vào bóng trả đũa của Di Maria với hậu vệ Juanfran. Cầu thủ đôi bên không giữ được bình tĩnh đã có những hành động xô đẩy nhau. Trọng tài chính phải rút ra tới 5 thẻ vàng cảnh cáo, trong đó riêng Khedira nhận chiếc thứ 2 từ đầu trận, đồng nghĩa bị truất quyền thi đấu.
Sau giờ giải lao, Real tung Ronaldo vào sân hòng mài sắc hàng công. Nhưng việc chỉ còn 10 người khiến cho đội khách gặp nhiều khó khăn khi triển khai các tình huống tấn công. Trái lại, Levante đã mạnh dạn dâng cao hơn buộc thủ thành Iker Casillas phải làm việc vất vả hơn hiệp 1 rất nhiều.
Bất ngờ xảy đến ở phút 68, từ một pha phản công nhanh, Javi Venta chuyền ngang vào vòng cấm cho cựu tiền đạo của Sevilla là Kone khống chế rồi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới, đưa Levante vượt lên dẫn trước 1-0.
Ở những phút sau đó, Real đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng vẫn không thể tìm được bàn gỡ hòa. Chung cuộc, Real ra về tay trắng và đây đã là lần thứ 3 liên tiếp họ rời sân Ciudad de Valencia mà không ghi nổi bàn thắng (trên mọi mặt trận). Kết quả này khiến Real tụt xuống đứng thứ 4 với 6 điểm trong tay, kém Barca khoảng cách 1 điểm.
Đội hình thi đấu:
Levante: Munúa; Javi Venta, Ballesteros, Nano, Juanfran; Iborra, Xavi Torres; Valdo, Barkero (Rubén Suárez 73), Juanlu (Pallardó 84); Koné (Aranda 82).
Real Madrid: Casillas; Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo (Oezil 69); Xabi Alonso, Khedira; Di María, Kaká (Higuaín 58), Coentrao; Benzema (Cristiano Ronaldo 46).
Tuyệt vời, Falcao!
Một đội bóng khác của thành Madrid là Atletico đã tìm thấy chiến thắng đầu tay trong mùa giải mới khi đè bẹp Racing Santander 4-0 trên sân nhà. Người hùng của trận đấu này là tiền đạo trị giá 40 triệu euro Radamel Falcao với một cú hat-trick.
Chân sút người Colombia khai thông bế tắc ở phút 23 bằng cú dứt điểm chân trái từ cự ly 13m vào góc lưới sau khi Jose Reyes đã có pha đi bóng đầy nỗ lực và chuyền ngược trở lại vòng cấm. Bàn thứ hai của Falcao được thực hiện từ chấm 11m do Diego bị đốn ngã trong khu cấm địa ở phút 36.
Falcao đã phát huy giá trị
Chừng 10 phút sau khi hiệp 2 trở lại, một tân binh khác của Atletico là Arda Turan kiến tạo cú chọc khe cho Falcao dứt điểm chéo góc đem về bàn thứ ba. Falcao đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt khi ra nghỉ ở giữa hiệp. Anh đã bước đầu chứng tỏ sẽ là sự thay thế xứng đáng cho Sergio Aguero và Diego Forlan trên hàng công Atletico.
Khi trận đấu còn 12 phút, Turan một lần nữa là người kiến đường chuyền quyết định cho Adrian đánh đầu ấn định chiến thắng thuyết phục cho Atletico. Có được 4 điểm sau 3 vòng đấu, Atletico đã nhảy vọt từ vị trí thứ 15 lên đứng thứ 9.
Ở trận đấu sớm hơn, Luis Garcia trở thành cơn ác mộng ám ảnh đội bóng cũ với việc lập cú đúp giúp Real Zaragoza giành chiến thắng 1-0 trước 10 cầu thủ Espanyol.
Garcia mới chia tay Espanyol mùa Hè này sau 6 mùa giải gắn bó. Chẳng kiêng nể, anh đánh đầu gọn gàng đưa Zaragoza vượt lên dẫn trước sau gần nửa giờ bóng lăn. Espanyol sau đó chơi tốt lên rất nhiều và được đền đáp xứng đáng bằng bàn gỡ hòa của Javi Lopez ở phút 71.
Nhưng chính Lopez với một pha phạm lỗi trong vòng cấm đội nhà đã phải nhận thẻ đỏ, đồng thời Zaragoza phải chịu quả phạt đền ở phút 86. Garcia đã không thắng được thủ môn Cristian Alvarez trong pha đối mặt, song anh kịp chuộc lỗi khi kết thúc thành công đường kiến tạo của Pablo Barrera ở phút bù giờ cuối cùng mang về 3 điểm cho đội chủ nhà.
Kết quả loạt trận đêm Chủ nhật
Getafe 0-1 Rayo Vallecano
Zaragoza 2-1 Espanyol
Atletico Madrid 4-0 Racing Santander
Levante 1-0 Real Madrid
Athletic Bilbao - Real Betis
Bongdaplus.vn