
Lăng Kính: Người không đặc biệt
Tất nhiên, cái cách Mourinho phát ngôn chưa bao giờ khiến tất cả hài lòng. Có rất nhiều người khó chịu vì sự ngạo mạn của ông. Nhưng có ít người biết rằng biệt danh Mourinho thích nhất, không nằm trong số những “mỹ từ” mà báo chí gọi ông, hay ông tự gọi mình trước công chúng.
Khi Mourinho được hỏi rằng ông thích biệt danh nào nhất, “manager” (nhà quản lý - cách người Anh gọi HLV), “coach” (HLV đơn thuần, danh từ người ta dùng ngoài nước Anh) hay “boss” (ông chủ), Người duy nhất trả lời rằng ông thích nhất cách mà Damien Duff nghĩ ra cho mình thời ở Chelsea: “guv”.
“Guv” là một từ lóng của người Anh rất khó lý giải hết ý nghĩa. Nó là cách nói tắt của từ “governor” (thủ lĩnh),

2.Cái từ “guv” mà Duff và các đồng đội ở Chelsea từng gọi Mourinho, xứng đáng là khái niệm đại diện cho sự nghiệp của Jose Mourinho: ông là ngôi sao duy nhất, là kẻ ban mệnh lệnh tối cao, nhưng cũng là một người bạn khiến cầu thủ khóc sướt mướt khi chia tay. Chính những tính chất ấy khiến Mourinho trở thành Người duy nhất ở mọi CLB mình đi qua.
Nhưng cũng có lúc ông thất bại. Đó là giai đoạn cuối ở Chelsea, khi một vài thủ lĩnh khác của phòng thay đồ không coi Mourinho là “guv” nữa. Ông bị hất cẳng. Và cũng có lúc như trong trận gặp Getafe rạng sáng qua. “Chúng tôi đã nghiên cứu tất cả, đã xem băng hình, nhưng họ không hề làm theo những gì tôi đã dự liệu”, Mou đã nói sau trận thua Getafe.
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2001/02, Real Madrid chỉ có 1 điểm sau 2 trận đầu. Cũng đã 5 năm kể từ lần cuối họ thua sau khi dẫn trước sau hiệp 1. Và họ chưa bao giờ vô địch nếu không thắng trận nào trong 2 trận đầu.
Sau một thất bại mang tính chất quan trọng như thế, có thể “lu loa” lên nhiều giả thiết: Mourinho đã sai lầm khi tuyên bố mình muốn trở về Anh? Cầu thủ Real đang không có động lực sau chiến tích lịch sử? Hay đơn thuần là vấn đề thể lực sau EURO 2012?
3.Nhưng bất kể nguyên nhân là gì, Mourinho cũng đã thất bại trong việc đưa đội bóng đến chiến thắng, bắt cầu thủ tuân theo sơ đồ chiến thuật của mình (điều rất hiếm xảy ra). Và khi ông không còn là “guv”, ông cũng không còn đặc biệt.
Khoảng cách 5 điểm với Barca chỉ sau 2 trận là không hề nhỏ. Nó có thể sẽ khiến Real Madrid trả giá bằng cả mùa giải. Và nó có thể khiến Người duy nhất bị đối xử như bất kỳ HLV Real nào khác: sa thải.
Mourinho đã được Perez rộng lượng một lần. Nhưng đó là một mùa giải mà ấn tượng ông để lại không tồi. Mùa này, vừa đá Real đã mang đến ấn tượng xấu. Lần duy nhất Mourinho khởi đầu một mùa giải tồi tệ, chính là mùa ông phải khăn gói rời Chelsea.
Cho dù biệt danh của Mourinho là gì, ông cũng chỉ là người làm công ăn lương.