Với chiến thắng ở ngày ra quân, Valladolid đã vào trận với tâm lý cực kỳ thoải mái, và sự thật đã diễn ra theo đúng những gì người ta mong đợi ở đội chủ nhà. Họ cầm bóng tới 2/3 thời gian của trận đấu, chuyền chính xác đến 90%, hoàn toàn ép sân và tung ra tới 22 pha dứt điểm về khung thành đội khách. Trong khi đó, hình ảnh một Levante oai hùng ở mùa giải trước đang bị xuống cấp nghiêm trọng khi trong suốt cả trận, đội khách chỉ có duy nhất 1 tình huống sút trúng khung thành đối phương.
Valladolid đang là hiện tượng tại La Liga năm nay
Bước ngoặt của trận đấu diễn ra vào phút thứ 37 khi hậu vệ Navarro nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm. Và ngay sau đó, Valladolid vượt lên với pha sút 11m thành công của Víctor Pérez. Sang hiệp hai, cũng chính là Víctor Pérez một lần nữa nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà bằng một quả penalty thứ 2 vào phút thứ 48. Dù đã rất nỗ lực xong Levante tỏ rõ sự nóng vội bằng việc bỏ lỡ khá nhiều những tình huống phạt gián tiếp cũng như thường xuyên bị mất bóng.
Không có gì ngạc nhiên khi trong top 5 cầu thủ được chấm điểm cao nhất, không có bất kỳ thành viên nào của Levante. Với 2 pha ghi bàn từ chấm phạt đền, Víctor Pérez được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8,7. Với chiến thắng này, Valladolid leo lên vị trí thứ 2 trên BXH, đứng sau gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona.
Ở trận đấu muộn còn lại ở vòng 2, Atletico Madrid với sự tỏa sáng của Falcao đã xuất sắc đè bẹp Athletic Bilbao với 4 bàn không gỡ.
Đội hình thi đấu:
Cầu thủ ghi bàn:
Valladolid: Víctor Pérez (38’, 48’)
***Bảng xếp hạng La Liga sau vòng 2:
Minh Đức (ibongdavn.com)