
Trong một tình huống diễn ra ở phút 90+2, khi Real đang bị chủ nhà Getafe dẫn 2-1, trọng tài quyết định thổi phạt Oezil sau khi tiền vệ người Đức phạm lỗi với Lafita. Không đồng tình với quyết định của trọng tài, Coentrao khi đó đang ngồi trên băng ghế dự bị của Real đã thốt lên một số từ khó nghe. Trọng tài Lasa lập tức đến khu vực kỹ thuật của Real và rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi hậu vệ người Bồ.

Rất nhiều CĐV do không theo sát được tình huống này đã không hiểu vì sao Coentrao lại đuổi. Cả HLV Mourinho cũng cho rằng trọng tài đuổi Coentrao vì những câu nói mà chẳng ai trong khu kỹ thuật của Real nghe được. Tuy nhiên, trong báo cáo mà trọng tài Lasa gửi lên BTC La Liga, Perez Lasa đã ghi rất rõ: "Coentrao bị đuổi vì có hành vi không đúng mực. Cầu thủ này đã gọi tên tôi khi trận đấu đang tạm dừng và khi tôi tới gần, anh ta đã gọi tôi là thằng khốn".
Với chiếc thẻ đỏ này, Coentrao sẽ bị treo giò ở trận tiếp Granada vào Chủ nhật tới. Tuy nhiên, anh vẫn có thể tham gia trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha với Barca vào ngày 30/8 do ban tổ chức tách bạch hai giải đấu.