
Liều thuốc nào cho căn bệnh sợ đá phạt của Real?
Tuy nhiên, gót Achilles thì vẫn còn nguyên đó bất chấp những lời cảnh báo ra rả của giới chuyên gia thời gian qua. Hàng thủ của Real vẫn như mơ ngủ trước mỗi tình huống chống đá phạt của đối phương. Như ngay trận mở màn mùa giải La Liga 2012/13, thủ môn Iker Casillas và trung vệ Pepe phối hợp không ăn ý, va vào nhau để cho Jonas dễ dàng ghi bàn từ quả đá phạt của Tino Costa.
Quan sát các buổi tập gần đây của Real, dễ dàng nhận thấy HLV Jose Mourinho đã yêu cầu các hậu vệ của mình nâng cao ý thức và kỹ năng chọn vị trí, tranh chấp trong các tình huống không chiến. Nhưng có lẽ như vậy là chưa đủ, bệnh của Real vẫn cứ tái phát, lần này là trước Getafe.

Tình huống ở phút 53, Getafe được hưởng quả phạt cách khá xa cầu môn của Casillas. Có lẽ vì vậy mà các cầu thủ Real đã chủ quan, cả Xabi Alonso và Sergio Ramos đều không bám sát Juan Valera, để cầu thủ này đánh đầu từ khoảng cách tới 12m đánh bại Casillas, người sau đó đã vào lưới nhặt bóng với một tâm trạng đầy chán nản.
Mourinho từng dạy các học trò rằng mỗi trận đấu là một cuộc chiến rất dài. Do đó, họ cần phải tập trung ở mức tối đa bởi chỉ cần một sơ xảy nhỏ thôi là đủ biến mọi nỗ lực trở thành công cốc. Đàn em Getafe đã giúp Real nếm trải bài học đó trong thực tế.
15 phút trước khi hết giờ, các hậu vệ Real, đặc biệt là Raul Albiol, người đá thay Pepe chấn thương, lại mở toang cánh cổng để cho Barrada đối mặt Casillas, tung đòn knock-out buộc thày trò Mourinho chịu cảnh trắng tay. Vậy là chỉ trong 3 trận đấu vừa qua, Real đã để thủng lưới tới 6 bàn theo những kịch bản tương đối giống nhau.
Hôm nay, Luka Modric sẽ ký hợp đồng với Real, nhưng một tiền vệ như anh có đủ cứu Real nếu nếu hàng thủ vẫn cứ phơi tử huyệt ra trước mọi đối thủ?