
Barca thắng trận thứ 2 tại La Liga: Đã thấy Barca-Nova!
Trong 3 trận ra đầu mùa này (1 ở Siêu Cúp, 2 tại La Liga), ở tình thế Thiago, Cuenca, Villa đang trong quá trình hồi phục thể lực và Alex Song thì vẫn còn đang kiểm tra y tế, Tito chỉ có 14 cá nhân trong tay và ông đã vận hành xoay tua rất tốt những cá nhân ấy. Chỉ có 4 trụ cột Alves, Busquets, Alves và Messi là được tung ra sân cả 3 trận liên tiếp mà thôi. Còn lại, 10 cầu thủ khác đều thay nhau xuất phát mà điều đáng ngạc nhiên là cả những cái tên sừng sỏ như Xavi, Iniesta, Puyol cũng đều phải chấp nhận sự sắp xếp ra sân xen kẽ nhau ấy của Vilanova.
Ví dụ như trường hợp của Iniesta, anh được HLV sử dụng trong trận Siêu Cúp TBN gặp Real và trận Osasuna. Còn ở trận gặp Sociedad thì anh được nghỉ ngơi. Trong khi đó, Puyol lại nghỉ trận Siêu Cúp và chơi 2 trận La Liga vừa rồi. Trong các trường hợp xoay tua ấy, Tito có lẽ chỉ còn lấn cấn mỗi vị trí và vai trò của Xavi. Ông tính toán cho anh chơi trận Siêu Cúp và trận ra quân ở La Liga nhưng lại để anh dự bị trận gặp Osasuna rạng sáng qua. Tuy nhiên, vắng anh, tuyến giữa Barca không tạo đủ áp lực lên đối thủ và bị dẫn bàn. Chỉ khi Xavi vào sân, Barca mới áp đảo đối phương hơn hẳn và ấn định được chiến thắng 2-1 một cách vất vả.
Khi Barca mua Fabregas, nhiều người đã nhận ra đó là một sự đầu tư cho tương lai khi Xavi đã bắt đầu bước sang bên kia sườn dốc. Song với Cesc thì việc tiếp quản ngay vai trò rất nặng của Xavi đòi hỏi thời gian. Chính vì thế, rất có thể trong tương lai gần, ít nhất là từ nay tới mùa Đông, Tito sẽ quay trở lại với Xavi nhiều hơn để đảm bảo tính hiệu quả. Việc xoay tua giữa Xavi với Fabregas sẽ được thực hiện nhiều hơn ở nửa sau của mùa bóng, khi Fabregas đã “học” cách làm ông chủ tuyến giữa của Barca một cách thành thạo?
Với cách xoay tua như thế, có thể thấy Tito đang tập cho Barca thói quen mới để có thể luôn duy trì được sự sung mãn ở mọi giải đấu mà họ tham dự. Việc khai thác quá mức những trụ cột như Messi-Iniesta-Xavi-Busquets ở mùa giải trước đã bắt Barca phải trả giá vì sự quá tải của mình. Đặc biệt là nhìn vào cách họ thất bại trước Chelsea, một thất bại thiên về thể lực nhiều hơn là chiến thuật.
Sau trận gặp Osasuna rạng sáng qua, người Catalan đã bắt đầu gọi Vilanova là Loto-Tito ám chỉ ông “chơi xổ số” với đội hình xuất phát của mình và biến nó trở thành thứ cực khó dự đoán. Đó cũng là một cách hiệu quả để đối thủ mỗi ngày mỗi khó đối phó hơn với “BarcaNova”…