
1. “Hechizado” và “embrujado” là những từ trong tiếng Tây Ban Nha, chỉ việc ai đó phải hứng chịu một lời nguyền. Người ta đã bắt gặp chúng sau trận El Clasico. Tất nhiên là để nói về Real Madrid.
Đó không phải là một sự quy kết mang màu sắc tâm linh, hay là một sự liên tưởng, theo kiểu cứ thua nhiều là thành lời nguyền. Real Madrid đang thực sự có dấu hiệu phải hứng chịu một lực cản vô hình, xuất phát từ chính họ. Một lời nguyền về tâm lý.
Sẽ rất dễ dàng để chỉ trích Jose Mourinho, với những gì Real thể hiện: một chiến thuật thi đấu vụn nát, với những pha dốc bóng cá nhân “như đâm đầu vào tường” từ Ronaldo, Benzema và Di Maria. Vấn đề không phải là chiến thuật không hiệu quả, mà đơn giản là với những gì họ đã thể hiện, chẳng có cái gì đáng gọi là chiến thuật. Nhưng có quá vô lý không, khi nghĩ rằng Jose Mourinho không chuẩn bị nổi một chiến thuật cho El Clasico? Ông liên tục thua, nhưng trong tất cả những cuộc đối đầu ấy, đều có một chiến thuật bài bản. Và quan trọng nhất, ông là Jose Mourinho, kẻ tôn thờ sự lập trình.
Và nếu nhớ lại cách Ronaldo đã đánh đầu hụt bóng sau đường chuyền của Alonso, hình ảnh tiêu biểu nhất cho Real trong trận ấy, có thể đưa ra một giả thiết, hay thậm chí là khẳng định: đã có một chiến thuật nào đó, nhưng các cầu thủ Real Madrid không đủ bình tĩnh để triển khai nó.
2. Hechizado Real Madrid. Embrujado Real Madrid. Cái câu “Real Madrid của Mourinho yếu đuối tâm lý” dù có phải chép phạt vào vở 100 lần để tự dặn lòng theo cách của học sinh tiểu học, cũng khó mà tin được. Nhưng có quá nhiều dấu hiệu nói lên điều ấy, đặc biệt là từ “đầu tàu” Ronaldo. Và có lẽ nguyên nhân không hoàn toàn từ bản thân họ.
Tờ Marca đã chấm Ronaldo 1/10 điểm sau trận ấy. 1 điểm. Đó không phải là chấm điểm, mà đơn giản là hành động thể hiện thái độ, một cú đánh bồi. Và El Clasico là như thế. Thắng làm Vua, thua buộc phải làm “giặc”.
Dư luận đã và sẽ đối xử với Real Madrid như một kẻ tàn phế ngay sau khi họ thua El Clasico. HLV phó Hansi Flick của đội tuyển Đức thốt lên rằng, ông không hiểu sao người ta có thể nhận xét tiêu cực về Oezil sau trận đấu đến thế? Flick đúng: Oezil đã làm tròn nhiệm vụ của một tiền vệ trung tâm (chủ động không tham gia tấn công). Nhưng El Clasico là như thế.
3. Nếu những ai xem buổi tường thuật lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất 2009 của FIFA, hẳn sẽ khó quên gương mặt của Cristiano Ronaldo khi bước lên nhận chiếc Cúp màu bạc. Anh không giấu nổi sự ức chế, khi bên cạnh anh, thứ Messi cầm lấp lánh ánh vàng.
Ức chế dồn lên ức chế. Và Ronaldo đánh mất mình mỗi lần gặp Messi. Real Madrid đánh mất mình mỗi lần gặp Barcelona. Xin nhấn mạnh: chưa bàn tới việc nếu là chính mình, họ có thắng nổi không, nhưng ở đây Real không phải là chính họ.
Nếu nhìn nhận vấn đề từ hướng ấy, thứ mà Real cần vượt qua bây giờ không phải là Barca, mà là chiến thắng bản thân. Hãy nhớ rằng Real đã đá như thế nào trong khoảng 20 phút đầu tiên, và họ thua vì không thể tự tin duy trì thứ bóng đá ấy. Họ thua vì Barca là đội tự tin vào thứ bóng đá của mình hơn.
Thắng Sevilla sẽ là liều thuốc “cấp cứu” tốt cho tinh thần của những người Bernabeu. Nhưng trong thời điểm Real phải tự tin nhất, thứ “Hechizado” quái quỷ kia vẫn phát tác, thì không thể nói trước điều gì.
Tốt nhất là không nên nói trước điều gì, vì Barca hay gặp may, Mourinho bảo thế!
Bongdaplus.vn