... trước mắt anh hôm nay lại là những khó khăn chất chồng. Kể từ đầu mùa giải này, Oezil dường như đánh mất hoàn toàn phong độ. Và tất nhiên, kéo theo đó, Oezil đánh mất lòng tin từ BLĐ Real cũng như từ người đã mang anh về cho kế hoạch trẻ hoá Real: HLV Mourinho.
Trong bữa tối của CLB hôm thứ Tư vừa rồi, BLĐ Real đã thẳng thừng chỉ trích Oezil vì “thiếu chuyên nghiệp” và song song đó họ cũng đánh giá những gì anh thể hiện là dưới mức mong đợi. Một dẫn chứng để kết tội chính là việc Oezil đã bắt đầu trở thành một “tay chơi đêm” khét tiếng thành Madrid, điều khá lạ lẫm với gương mặt còn rất trẻ thơ của anh. BLĐ Real nhận định rất rõ, trong khi đồng đội xa rời những bữa tiệc tùng thì Oezil lại trở thành “ma đêm”. Mà luật của Mourinho ghi rất rõ: “Giấc ngủ để phục hồi là vô cùng quan trọng”.
Ngay cả Mourinho cũng không còn ủng hộ Oezil. Trước tình hình đó, nhất là khi Kaka đã trở lại với sự lợi hại của mình, cánh cửa mở rộng tiễn Oezil khỏi Real luôn sẵn sàng như với Snejder ngày nào. Và mọi thứ lại rối bời thêm khi Oezil cùng Higuain công khai bày tỏ sự thất vọng trước báo giới suốt thời gian qua.
Mùa Đông sắp đến và việc Real có thể buông Higuain là một khả năng không loại trừ. Nếu Oezil cũng không cho thấy sự thay đổi tích cực, việc Real đưa anh vào danh sách thanh trừng là chuyện ngày một ngày hai. Thay thế Oezil không phải là không có phương án, thậm chí còn nhiều là đằng khác khi ngoài Kaka, những sự tỏa sáng gần đây của Callejon và màn ra mắt của Jesse đang cho thấy Mourinho sẵn sàng hướng đến phương án trẻ hóa triệt để.
Thật ra, nếu nhìn vào những gì xảy ra ở mùa bóng 2010/11, ít ai nghĩ đến chuyện Real sẽ để Oezil ra đi, nhất là khi nghe những lời ca ngợi anh từ Mourinho. Nhưng ở Real còn có một luật khác vượt xa những quyền hạn của HLV trưởng. Robben, Snejder, Drenthe cũng từng được ngợi ca như thế và rồi vẫn bị đẩy đi như người thừa. Đơn giản, ở một tập thể toàn sao, người ta sẽ không đề cao giá trị một ngôi sao cụ thể, trừ khi đó là tượng đài đương đại. Mà ở Real hôm nay, tượng đài là CR7 còn Oezil mùa này lại không phải là chính anh ở mùa trước. Thế nên, khái niệm “còn Mourinho thì còn Oezil” đã lạc hậu rồi và con đường của Oezil lúc này là do chính anh quyết định mà thôi.
Cuộc thanh trừng nếu xảy ra hẳn vô cùng đáng tiếc cho cả hai, bởi Oezil vẫn là một cầu thủ có tố chất để trở thành vĩ đại và tuổi anh vẫn còn trẻ. Nhưng ở Real, người ta vốn dĩ ít chờ đợi được ai đó quá lâu....
Nguồn: bongdaplus.vn