
Đội bóng khá quen thuộc của bóng đá TBN sắp kỷ niệm sinh nhật 100 tuổi vào năm 2013. Nhưng tương lai của Racing lại rất ảm đạm, khi họ đang nợ cầu thủ lẫn các đối tác số tiền lên đến 50 triệu euro. Tuy nhiên, thủ quân của Racing là tiền đạo Munitis vẫn cố gắng động viên đồng đội: “Racing vẫn còn lối thoát”.
Không phải ai cũng lạc quan như Munitis. Rất nhiều cầu thủ Racing nói họ không muốn ra sân khi không biết chắc tương lai của CLB sẽ đi về đâu. Racing đang xếp áp chót BXH La Liga với 13 điểm sau 15 vòng. Sự sa sút thê thảm của Racing một phần cũng do HLV Hector Cuper gây ra, để rồi sau đó ông phải trả giá bằng chiếc ghế của mình, khi chỉ giúp Racing giành được vẻn vẹn 1 trận thắng.
Mọi thứ đang rối tung tại Racing. Đây là CLB có rất nhiều điều lạ lùng. Thứ nhất, chủ tịch Francisco Pernia cùng hầu hết thành viên ban giám đốc đã rời đội. Chủ sở hữu của Racing là Ahsan Ali Syed lại… biến mất sau khi Interpol (Cảnh sát Quốc tế) phát lệnh điều tra những hành vi gian dối của doanh nhân người Ấn Độ này.
Syed từng được tờ AS của TBN ca ngợi là “vị cứu tinh của Racing”. Ngay khi đến với CLB này, Syed đã “nổ” vang trời khi tuyên bố trong tương lai gần, Racing sẽ sánh ngang với Real Madrid và Barcelona. Đúng là điên rồ!
Syed chỉ bỏ ra 3,5 triệu euro là đủ mua 99,89% cổ phần của Racing. Đội bóng này rớt giá thê thảm, và sẽ còn rớt giá nữa sau khi tuyên bố phá sản. Nếu vào ngày 17/12 tới, Syed không xuất hiện tại Racing thì coi như ông ta sẽ không còn là chủ sở hữu Racing nữa, khi đó, chính quyền địa phương cùng LĐBĐ TBN sẽ tiếp quản Racing, đồng thời tìm cho đội bóng này một ông chủ mới. Tương lai đúng là buồn thảm đối với Racing!
Bongdaplus.vn