
Loạt trận muộn lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua gồm 13 cặp đấu, trong đó 9 cặp có sự chênh lệch về đẳng cấp, chính xác là giữa các đội bóng La Liga gặp các đối thủ đến từ các giải đấu thấp hơn. Song rất đáng ngạc nhiên, chỉ có 3 trận kết thúc với chiến thắng nghiêng về các CLB đang chơi tại sân đấu danh giá nhất Tây Ban Nha.
Dẫu vậy, 2/3 chiến thắng đó cũng chẳng hề thuyết phục. Real chỉ nhọc nhằn vượt qua được CLB hạng Ba Ponferradina nhờ công của Callejon và Ronaldo, thậm chí còn phải chơi thiếu người từ phút 69 vì chiếc thẻ đỏ của Albiol. Sevilla phải nhờ bàn thắng duy nhất của Kanoute để đánh bại CLB vô danh San Roque. Chỉ mình Osasuna là niềm tự hào của La Liga, khi thắng 3-1 trước Almeria.
Trong số 6 đại diện La Liga còn lại sảy chân, thì có 4 CLB bị cầm chân một cách đáng thất vọng. Valencia, Espanyol, Zaragoza và Villarreal chỉ giành được một trận hòa lần lượt trước Cadiz, Celta Vigo, Alcorcon và Mirandes - những CLB đều đang ngụp lặn ở hạng Hai hoặc Ba.
Nhưng đó cũng chưa phải là kết cục tồi tệ nhất của La Liga. Betis thậm chí còn phải rời Cordoba với thất bại 0-1. Hiện tượng La Liga 2011/12 - Levante thậm chí còn thảm bại ở Deportivo, CLB mùa này đang phải chơi tại giải hạng Hai.
Như vậy, nếu tính cả trận thắng nhọc nhằn của Barca trước Hospitalet (1-0), Atletico bị Albacete hạ đo ván 1-2, Bilbao vượt qua Oviedo với tỷ số tối thiểu 1-0 ở 3 trận sớm, thì La Liga quả thực đang quá gây thất vọng tại vòng 1/16 Cúp Nhà Vua năm nay.
KẾT QUẢ VÒNG 1/16
L'Hospitalet - Barca: 0-1*
Albacete - Atl. Madrid: 2-2*
Oviedo - Bilbao: 0-1*
Cadiz - Valencia: 0-0
Mirandes - Villarreal: 1-1
Celta Vigo - Espanyol: 0-0
Alcorcon - Zaragoza: 1-1
Ponferradina - Real: 0-2
San Roque - Sevilla: 0-1
Almeria - Osasuna: 1-3
Cordoba - Betis: 1-0
Deportivo - Levante: 3-1
Sociedad - Granada: 4-1
Getafe - Malaga: 0-1
Mallorca - Gijon: 0-1
Racing - Vallecano: 3-2
(*) Những trận đá sớm
Bongdaplus.vn