
Real thất bại tại El Clasico và điều đó khiến Liga trở nên đáng theo dõi hơn bởi Barca đã không còn bị bỏ xa nữa. Vẫn biết cuộc phân định ngôi thứ giữa 2 đại gia này còn là cuộc chơi của 23 vòng đấu tới. Nhưng sức hấp dẫn bây giờ chỉ còn mong đợi vào trận siêu kinh điển lượt về ở Nou Camp, nơi người ta lại tiếp tục hy vọng vào nỗ lực lật đổ lần nữa, một nỗ lực vốn dĩ bất thành suốt thời gian qua, của Real Mou-drid.
Như vậy, mọi lý thú dồn lại ở La Liga lúc này không còn nằm ở 2 cái tên Real-Barca quá vượt trội nữa mà bắt đầu lộ diện trên “mâm cỗ” của những đội mà tiềm lực để vươn đến tầm vô địch thì thiếu nhưng chen vào vị trí suất dự Champions League thì lại thừa. Đó là những Valencia, Sevilla, Atletico, Bilbao, Espanyol , Osasuna và phần nào đó là Levante, Malaga.
Lượt đấu vừa rồi, cả Valencia, Bilbao lẫn Atletico đều không giành nổi 3 điểm mà trong đó, Valencia và Atletico phải chịu thất bại đau đớn. Đội bóng vẫn giữ vị trí thứ 3 khá chắc là Valencia sau thất bại trước Betis đã thấy hơi nóng của Levante quá gần bởi khoảng cách chỉ còn 1 điểm. So với nhóm phía sau, Valencia và Levante có khoảng cách khá an toàn nhưng chỉ gục ngã 2 trận, khoảng cách ấy sẽ chỉ còn là vô nghĩa mà thôi.
Tiềm lực của Valencia vẫn còn dồi dào so với những đối thủ cạnh tranh khác và việc họ giành ngôi thứ 3 không phải là vấn đề quá to tát lúc này. Nhưng duy trì phong độ ổn định vốn vẫn là điều Valencia không làm tốt kể từ sau thế hệ năm 2002 cho đến nay. Sự nguy hiểm thường trực ở Valencia luôn được hiểu theo hai nghĩa: Họ rất nguy hiểm đối với mọi đối thủ và họ cũng dễ gặp nguy hiểm bởi sự thất thường của chính mình.
Levante không đủ tiềm lực để nuôi tham vọng lâu dài và việc họ còn ở vị trí thứ 4 như lúc này đã là một phần thưởng quá lớn. Có lẽ Levante sẽ còn tụt sâu nữa khi tháng 3 khắc nghiệt tới. Lúc đó, họ sẽ chỉ còn dám mơ đến một suất Europa League. mà không biết chừng, đó là đã là quá nhiều.
Trong những gương mặt còn lại, dù còn xếp sau Espanyol và Osasuna nhưng cả Bilbao lẫn Atletico đều chứng tỏ họ đủ sức để cạnh tranh vé Champions League. Đối thủ đáng gờm nhất của những CLB này, ngoài Valencia, chính là đại gia mới nổi Malaga. Malaga với những mối nối còn chưa chặt chẽ giữa những tên tuổi mới tới đầu quân nhưng cũng đủ cho thấy họ sẽ trở thành một thế lực đáng kể trong tương lai ở La Liga.
Mâm cỗ phía dưới Barca-Real đang rôm rả dần lên với sự đông đảo của những tay đua. Valencia vượt trội hơn cả và họ nhiều khả năng chắc suất Champions League nhất. Còn lại, ai trong số những Levante, Bilbao, Atletico, Malaga, Espanyol hay Osasuna sẽ là kẻ cán đích cuối cùng đây? Câu hỏi đó, trả lời bây giờ vẫn còn quá sớm...
Bongdaplus.vn