
Mục tiêu mà Sevilla muốn chinh phục vẫn là lọt vào Top 4 ở La Liga, để kiếm suất dự Champions League mùa tới. Nếu vậy, khả năng Sevilla sẽ không đề cao chuyện thắng thua ở trận đấu này để tập trung cho mục tiêu tại La Liga.
Có hơn một yếu tố để khẳng định La Liga mới là sân chơi mà Sevilla toàn tâm, toàn ý. Cũng đúng, bởi tại đó, nếu kết thúc mùa bóng trong Top 4 thì không những rủng rỉnh tiền bạc, mà còn được tham dự Champions League. Còn ngay cả khi vô địch Cúp Nhà Vua thì cũng chỉ được dự Europa League, giải đấu bị ví như sân chơi của những kẻ thất bại.
Thật ra, Sevilla đã dồn tất cả tâm huyết cho La Liga, mà hình ảnh chiến đấu như những dũng sĩ đấu bò của họ đã nói lên tất cả. Tuy nhiên, do vừa để thua đối thủ trực tiếp đang cạnh tranh vị trí thứ 4 trên BXH là Lavente, nên Sevilla tạm thời bị đối thủ hơn 5 điểm (24 và 29). Song, La Liga chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường nên cơ hội vẫn còn rộng mở cho Sevilla. Vì lẽ đó, rất có thể họ sẽ buông Cúp Nhà Vua và đây chính là cơ hội để San Roque tiến về phía trước.
San Roque là đội bóng có lối chơi thực dụng nổi tiếng ở giải hạng Ba TBN. Đấu pháp 4-4-1-1 luôn là sơ đồ được HLV Luis Garcia sử dụng để triệt lối chơi của đối thủ. Và có một điểm đặc biệt trong đấu pháp của San Roque chính là họ không ngần ngại va chạm, thậm chí đá rắn khi cần. Đương nhiên, khi đối đầu với một đội bóng cần dưỡng quân như Sevilla, San Roque sẽ càng phát huy sở trường để hướng đến chiến thắng.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
San Roque: Ramon; Albentosa, Rojas, Lobato, Aranda; Moscardo, Melgar, Adrian, Rubio; Berrocal, O.Garcia.
Sevilla: Varas; Navarro, Spahic, Fazio, Coke; Campana, Armenteros, Medel, Navas; Manu, Kanoute.
DỰ ĐOÁN: 2-1
Bongdaplus.vn