
Cuenca, 20 tuổi, là sản phẩm của lò La Masia từ khi mới 12 tuổi. Lần Cuenca xuất hiện đầu tiên trong màu áo Barca là trận gặp Plzen ở Champions League, khi được HLV Guardiola tung vào sân thay David Villa ở những phút cuối. Tiếp sau trận đấu này, Cuenca được đá đủ 90 phút tại La Liga trong trận thắng 1-0 của Barca trước Granada.
Tuy chỉ giữ vai trò dự bị ở đội 1 nhưng Cuenca luôn được HLV Guardiola đánh giá rất cao, và đó cũng là lý do anh vừa được Barca mời gia hạn thêm 2 năm hợp đồng. Có 2 lý do khiến Barca không thể chậm trễ trong giữ chân Cuenca. Thứ nhất, hợp đồng hiện tại của tài năng này sẽ hết hạn vào tháng 6/2012. Thứ hai, hiện có rất nhiều CLB muốn chiêu mộ Cuenca.
Song, có lẽ Barca sẽ không phải quá lo lắng đến chuyện bị đối thủ… “hút máu” tài năng. Bởi ở thời điểm này, Cuenca chưa có ý định ra đi. Tuyển thủ U21 Tây Ban Nha này khẳng định mục tiêu lớn nhất của anh là cùng Barca chiến thắng tại FIFA Club World Cup 2011. Tiếp đến là hướng đến những chiến thắng tại La Liga và Champions League mùa này.
Rõ ràng, sau khi thuyết phục được các tài năng trẻ Marc Bartra, Montoya và Jonathan dos Santos gia hạn hợp đồng, Barca lại chuẩn bị “trói chặt” Isaac Cuenca theo đúng kế hoạch: Không để mất các tài năng của lò La Masia danh tiếng.
Bongdaplus.vn