
Năm nay, có lẽ Villa sẽ phải đón một lễ Giáng sinh buồn nhất trong sự nghiệp. Các bác sĩ của Barca đã xác nhận anh sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 5 tháng vì chấn thương vỡ xương chày gặp phải trong trận bán kết FIFA Club World Cup chiều tối qua.
Quá đen cho Villa bởi đây là thời điểm nhạy cảm trong sự nghiệp của anh. Tương lai của “El Guaje” tại Barca đang bị đặt dấu hỏi do phong độ có phần sa sút, lại thêm sự cạnh tranh từ các cầu thủ trẻ đang lên như Alexis Sanchez, Isaac Cuenca… Đối với một cầu thủ chấn thương dài hạn, chẳng có gì đảm bảo anh ta sẽ lấy lại vị trí ngay cả khi đang ở độ tuổi sung sức. Trường hợp của Gonzalo Higuain tại Real Madrid mới đây là một điển hình.
Với Villa, anh có lẽ còn mất nhiều hơn thế. Thời điểm sớm nhất cầu thủ này trở lại sân cỏ cũng rơi vào khoảng đầu tháng 5/2012. Đó là giai đoạn cận kề trước thềm EURO 2012, nơi ĐT Tây Ban Nha sẽ tham dự với tư cách ĐKVĐ. Nếu không dính chấn thương thì chắc chắn Villa sẽ là tiền đạo số một của “La Furia Roja” ở giải đấu này.
Dù gì David Villa cũng đang là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha (51 bàn/82 trận). Không giống như tại Barca (phải đá dạt biên), khi lên tuyển anh vẫn giữ thói quen ghi bàn ở vai trò tiền đạo mũi nhọn. Tại vòng loại EURO 2012 vừa qua, “El Guaje” đóng góp 7/26 bàn thắng mà toàn đội ghi được.

Nhưng thực tế lúc này HLV Vicente del Bosque của ĐT Tây Ban Nha khó trông chờ ở Villa trong chiến dịch bảo vệ cúp Bạc mùa Hè tới. Ông sẽ phải đối mặt với một tình thế “tiến thoái lưỡng nan” nhằm tìm người gánh vác vai trò của Villa.
Về tài năng, Fernando Torres là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng cái duyên ghi bàn (27 bàn/91 trận) của anh trong màu áo ĐTQG lại không thể so bì được với Villa. Đó là chưa kể Torres thậm chí còn chẳng có nổi suất đá chính tại Chelsea kể từ khi gia nhập “The Blues” hồi đầu năm 2011 với phí chuyển nhượng 50 triệu bảng.
Những lựa chọn còn lại trong tay Del Bosque đều ở dạng tiềm năng, khó lòng đặt niềm tin trọn vẹn. Roberto Soldado hiện là chân sút người Tây Ban Nha hàng đầu tại La Liga 2011/2012 với 9 pha lập công cho Valencia, nhưng anh mới chỉ khoác áo “La Furia Roja” vỏn vẹn 2 lần và chưa ghi bàn nào.
Tương tự là trường hợp Alvaro Negredo của Sevilla và Fernando Llorente của Athletic Bilbao. Những năm qua, họ chỉ quen đóng vai trò dự bị khi lên tuyển, gần như không có cơ hội cọ sát ở những trận đấu lớn. Rõ ràng, đây là là một bài toán khó mà HLV Del Bosque cần tìm lời giải trước khi EURO 2012 khởi tranh.
bongdaplus.vn