Tây Ban Nha nhớ Villa hơn...
Theo kết luận từ các bác sỹ ở Barcelona, David Villa sẽ mất từ 4 đến 5 tháng để bình phục, điều đó có nghĩa là nếu mọi chuyện tiến triển tốt đẹp đúng dự tính, anh sẽ trở lại với sân cỏ muộn nhất là vào giữa tháng Năm năm sau. Nghĩa là, như Villa đã nói một cách đầy lạc quan sau chấn thương, anh vẫn có thể dự trận Chung kết Champions League ở Munich (mà anh tin các đồng đội sẽ giành được quyền tới đó), và sau đó là vòng chung kết Euro 2012. Tuy nhiên, với một người bị gãy chân như Villa, phát biểu ấy bị xem là một sự lạc quan đặt nhầm chỗ. Thực tế, ngay sau khi chứng kiến chấn thương của "El Guaje" qua màn hình TV, bác sỹ Guillen, chuyên gia y học thể thao hàng đầu Tây Ban Nha, đã khẳng định ngay rằng anh sẽ không thể kịp trở lại cho Euro 2012.
Về chấn thương của Villa, cả HLV của Barca, Pep Guardiola, lẫn của đội tuyển TBN, Vicente del Bosque, đều gọi là một "cú sốc". Nhưng rõ ràng có một sự khác biệt lớn trong cách chấn thương này gây ảnh hưởng lên vấn đề chuyên môn của hai đội bóng. Nói thẳng ra, Del Bosque sẽ cảm thấy nhớ Villa nhiều hơn là Guardiola, vì Tây Ban Nha cần Villa nhiều hơn Barca cần Villa. Thực tế, Guardiola từ đầu mùa này đã sử dụng Villa một cách khá hạn chế, nhưng cả bộ máy Barca, dưới sự dẫn dắt của những Messi, Xavi, Iniesta, vẫn vận hành trơn tru dù người đá thay "El Guaje" là Cesc, Alexis hay Cuenca. Trong khi đó, với hàng công TBN, Villa dù đạt phong độ cao hay không vẫn có tiếng nói cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là khi các tiền đạo còn lại của "Seleccion", từ Torres tới Llorente rồi Negredo, đều có vấn đề.
David Villa sẽ không kịp trở lại cho Euro 2012- Ảnh Getty
Trừ khi Del Bosque từ giờ tới trước Euro 2012 tìm được một "Villa mới" để trao cho chiếc áo số 7 như Aragones từng trao chiếc áo số 7 của Raul cho Villa khi xưa, thay thế một cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mọi thời đại chẳng bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng...
... Nhưng hậu quả với Barca có thể rất lớn
Về mặt chuyên môn, Barca không có gì phải hoảng loạn sau chấn thương của David Villa. Bởi như đã nói ở trên, "El Guaje" mùa này không còn được Guardiola trọng dụng như mùa trước nữa. Việc anh chỉ được có mặt trong những phút cuối của trận "Kinh điển" vừa rồi, trong khi tân binh Alexis Sanchez được đá từ đầu, đã nói lên tất cả. Đó cũng là lý do ngay trước trận Barca gặp Al-Sadd ở FIFA World Cup, đã xuất hiện những thông tin nói rằng Barca sẽ bán Villa ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Nếu Barca có thể vượt qua giai đoạn vừa rồi mà không cần phải phụ thuộc vào Villa, thì họ không việc gì phải cuống lên vì sẽ mất anh tới cuối mùa. Nếu Barca có thể đánh bại Madrid ngay tại Bernabeu mà không cần El Guaje, thì không có anh họ vẫn có thể thắng bất kỳ trận đánh lớn nào.
Khả năng của Alexis, sự đa năng của Fabregas, Iniesta, rồi sự nổi lên của Cuenca, Rafinha, Deulofeu, và cùng với đó là sự linh hoạt về chiến thuật, có thể giúp Barca-không-Villa "sống tốt". Tuy nhiên, có một lo ngại, có thể chỉ là vu vơ, liên quan tới chấn thương của Villa. Chính xác là liên quan tới khía cạnh tâm lý của chấn thương này. Trong khi Villa được cho là sẽ phải trải qua một cuộc chiến tâm lý dữ dội khi trở lại sau đây 5 tháng, thì ngay từ bây giờ, các đồng đội của anh đã phải bước vào cuộc chiến ấy. Không dễ chơi bóng bình thường khi phải chứng kiến đồng đội của mình bị gãy chân ngay trên sân. Nếu cần, Barca có thể hỏi kinh nghiệm từ Arsenal, đội đã sa sút thấy rõ trong một thời gian dài sau chấn thương của Eduardo. À không, có thể hỏi ngay Cesc, người lúc đó đã gần như phát khóc.
Tất nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại một chút lo ngại thôi...
Việt Cường
Con số 9David Villa mới chỉ ghi được 9 bàn trên tất cả các đấu trường cho Barca trước khi dính chấn thương. Trong 9 bàn này, có 5 bàn ở Liga, 1 bàn ở Copa và 3 bàn ở Champions League. 15David Villa có mặt ở 15 trong tổng số 16 trận của Barca ở Liga. Tuy nhiên, anh chỉ được đá chính có 8 trận, với tổng thời gian là 889 phút, tương đương 61%. |
Thethaovanhoa.vn