
Sau 35 vòng, Racing chỉ mới có được 26 điểm, kém đội đứng thấp nhất ở nhóm an toàn là Villarreal tới 12 điểm. Đây là khoảng cách không thể san lấp trong hoàn cảnh mùa giải chỉ còn có 3 trận nữa là kết thúc, nên đội bóng xứ Cantabria đã chính thức phải nói lời chia tay với giải đấu hạng cao nhất Tây Ban Nha. Điều này cũng có nghĩa là Racing sẽ phải tổ chức lễ Bách niên ở giải hạng Nhì.
Việc Racing rớt hạng là một kết cục đã được dự đoán từ trước. Đội bóng này bắt đầu mùa giải trong một mớ hỗn độn khi ông chủ người Ấn Độ Ali Sayed "bỏ của chạy lấy người", đẩy Racing vào cảnh phải bảo hộ phá sản và do đó không thể tăng cường lực lượng. Sau khi Hector Cuper thất bại, Ban lãnh đạo quyết định đặt niềm tin vào bộ ba Juanjo González-Pablo Pinillos-Fede Castanos rồi Álvaro Cervera, song tất cả đều không thể đưa nổi con tàu đắm Racing trở lại mặt nước.
Lần rớt hạng này cũng đặt dấu chấm hết cho giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử Racing. Trong 10 năm liên tiếp chinh chiến ở La Liga, Racing đã có 2 lần vào tới bán kết Cúp Nhà Vua và ở mùa 2006/07 đã kết thúc ở vị trí thứ 6 và giành quyền dự Cúp UEFA.
Việc Racing rớt hạng là một kết cục đã được dự đoán từ trước. Đội bóng này bắt đầu mùa giải trong một mớ hỗn độn khi ông chủ người Ấn Độ Ali Sayed "bỏ của chạy lấy người", đẩy Racing vào cảnh phải bảo hộ phá sản và do đó không thể tăng cường lực lượng. Sau khi Hector Cuper thất bại, Ban lãnh đạo quyết định đặt niềm tin vào bộ ba Juanjo González-Pablo Pinillos-Fede Castanos rồi Álvaro Cervera, song tất cả đều không thể đưa nổi con tàu đắm Racing trở lại mặt nước.
Lần rớt hạng này cũng đặt dấu chấm hết cho giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử Racing. Trong 10 năm liên tiếp chinh chiến ở La Liga, Racing đã có 2 lần vào tới bán kết Cúp Nhà Vua và ở mùa 2006/07 đã kết thúc ở vị trí thứ 6 và giành quyền dự Cúp UEFA.
bongdaplus.vn