
Guardiola đơn giản là nỗi ám ảnh của Real Madrid. Trong gần 4 năm ông dẫn dắt Barca, đội bóng xứ Catalonia đã vượt mặt Real trên tất cả mọi phương diện. Trước mùa giải này, thất bại duy nhất mà Barca của Guardiola phải hứng chịu trước Real Madrid là ở trận Chung kết Cúp Nhà Vua năm 2011. Đó cũng là một trong 3 danh hiệu, trong tổng số 16 danh hiệu tối đa, mà Barca không thể giành được trong 3 năm đầu của triều đại Guardiola.
Những gì Guardiola đã làm được, theo đánh giá của các chuyên gia, không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ Barca. Việc ông rút lui vì thế được đánh giá là một tổn thất lớn không chỉ cho Barca mà còn cho cả thế giới bóng đá nói chung. Tuy nhiên, trợ lý Aitor Karanka của Real Madrid lại không cho rằng người đồng đội cũ ở đội tuyển Tây Ban Nha là một nhân vật giàu ảnh hưởng đến thế.
"Có hay không có Guardiola thì La Liga vẫn tồn tại", Karanka phát biểu khi đi dự cuộc họp báo trước trận gặp Sevilla thay cho Mourinho. "Cũng giống như việc La Liga vẫn tồn tại dù có hay không có Karanka, có hay không có Mourinho. Guardiola đã giành được một số danh hiệu, nhưng ông ấy giờ đã là quá khứ".
Về trận đấu với Sevilla đêm nay, Karanka cho biết các cầu thủ đang rất quyết tâm giành chiến thắng trận này để quên đi nỗi buồn thất bại ở Champions League, đồng thời tiến thêm một bước dài nữa tới chức vô địch La Liga. Real Madrid cần thêm 6 điểm nữa trong 4 trận còn lại để chắc chắn đạt được mục tiêu.
"Toàn đội rất buồn nhưng rất quyết tâm", Karanka nói. "Chúng tôi có lý do để cảm thấy phấn khích. Chức vô địch La Liga giờ đã ở trong tầm tay, và chúng tôi sẽ chiến đấu tới cùng để giành được nó".
bongdaplus.vn