
Buổi sáng ngày thứ Sáu, Pep tập trung các học trò để nói chuyện trước buổi tập thường lệ. Các cầu thủ biết Pep có việc riêng tư muốn thông báo, bởi ông chỉ xuất hiện mỗi một mình. Cuộc trao đổi diễn ra rất nhanh chóng, chưa đầy 15 phút, và Pep đã khiến các cầu thủ bất ngờ với thông điệp của mình. Ông nói: “Các bạn là những cầu thủ xuất sắc nhất. Tôi hết sức tự hào về các bạn. Các bạn đã cho tôi mơ nhiều hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng. Nhưng bây giờ tôi đã cạn kiệt năng lượng để tiếp tục. Đã đến thời điểm tôi cần ra đi”.
Từ lâu, Guardiola luôn khẳng định sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với các cầu thủ của mình. Nhưng ở mùa giải này, ông đã bắt gặp nhiều hơn những việc mà ông không mong muốn. Thói đời, sau 4 năm, những mối quan hệ ít nhiều cũng sói mòn theo thời gian. Và nó là nguyên nhân khiến Pep cảm thấy mỏi mệt.

Pep ra đi thời điểm này để bảo toàn các mối quan hệ với những học trò của mình
Pep tiết lộ rằng ông đã có quyết định rời Barca từ hồi tháng 12 nhưng không vội thông báo vì sợ ảnh hưởng tới tâm lý đội bóng. Ông đã cố gắng chịu đựng một mình cảm giác khó khăn để kiểm soát các mối quan hệ ngày càng lỏng lẻo trong nội bộ. Một minh chứng là khi Pep để Leo Messi ngồi dự bị ở chuyến đi tới sân San Sebastian của Real Sociedad nhằm tránh cho cầu thủ này khỏi mệt mọi vì vừa mới trở lại tập trung từ Argentina. Thế nhưng, ngôi sao số một hành tinh lại phản ứng quyết định của ông một cách thiếu cảm thông. Các ngày tiếp theo, Messi tự ý không đến sân tập mà chẳng thèm thông báo một lời. Sau sự việc đó, không có trận đấu nào mà Messi bị (phải) vắng mặt nữa.
Một sự rạn nứt khác là với hậu vệ Dani Alves, bạn thân thiết của Messi bên ngoài sân bóng. Khoảng thời gian gần lễ Giáng sinh năm ngoái, cầu thủ người Brazil gặp bất ổn tâm lý sau khi ly thân với vợ. Hệ quả là ở trên sân, Alves không tuân thủ những quy tắc chiến thuật do Pep vạch ra, luôn chơi một cách tự phát. Trong một trận đấu, Pep đã phải nhắc nhở: “Phòng ngự đi. Trước tiên phải phòng ngự”. Tuy nhiên, Alves vẫn bỏ ngoài tai để rồi khi bị Pep cho ngồi dự bị, cầu thủ này đáp lại bằng một cái bĩu môi.

Tất nhiên Pep không đơn độc. Ông vẫn giành được sự yêu quý và kính trọng từ nhiều học trò. Song một số cầu thủ như Gerard Pique, Cesc Fabregas hoặc Pedro Rodriguez liên tục phải ngồi dự bị đã khiến cho họ không còn gắn bó mật thiết với Pep như trước. Điều tương tự cũng xảy đến với Xavi Hernandez khi mùa này, một số trận anh phải ngồi làm khán giả mà không hề chấn thương.
Không dễ để giải quyết những vấn đề nội bộ cứ liên tục xuất hiện. Như trường hợp của Pique, cầu thủ này dành quá nhiều thời gian cho những hoạt động cá nhân để rồi sao nhãng tập luyện, hệ quả là anh sa sút phong độ nên Pep chỉ còn lựa chọn là cho ngồi dự bị.
Với sự nhạy cảm của mình, Pep hiểu những mối quan hệ ngày càng có khoảng cách giữa ông và các học trò đã ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích thi đấu của họ. Đã có lần ông phát biểu rằng: “Tôi cần niềm vui. Niềm vui nơi đội bóng của mình”. Nhưng ngày hôm qua, Pep buồn rầu thừa nhận: “Bây giờ, tôi không còn cảm thấy đam mê nữa”. Và ông quyết định rời Barca trước khi tình trạng phòng thay đồ chuyển biến theo hướng bất lợi hơn nữa.
bongdaplus.vn