
Chỉ chưa đầy 1 tuần sau, Diego Simenone ra mắt trong cương vị HLV mới và kể từ đó, ông đã lột xác Atletico trở thành một đội bóng khác hẳn, một đội bóng quen dần với chiến thắng.
Đêm nay, hành quân đến sân Manuel Ruiz de Lopera sẽ không còn là một Atletico thất thường như ngày cận Giáng sinh nữa. Đó là một đội quân vừa giành chiếc vé vào chơi trận chung kết Europa League bằng 2 chiến thắng tâm phục khẩu phục trước Valencia, đội bóng vừa hạ Betis đến 4-0 ở vòng 34. Có thể, nhiều người sẽ nghĩ rằng sự mỏi mệt từ bán kết lượt về Europa League sẽ khiến Atletico phải qụy ngã nhưng nên nhớ, trong bóng đá, yếu tố tinh thần là rất quan trọng. Niềm hưng phấn của việc vào chung kết Europa League sẽ là động lực vượt qua sự mỏi mệt và chính HLV Diego Simeone đã nhận xét rằng: “Atletico đã tìm lại được niềm tự hào của chính mình”. Vì thế, kể cả khi Atletico vắng con át chủ bài Diego vì chấn thương mắt cá chân đi nữa, Betis cũng khó lòng đánh bại họ, nhất là ở hoàn cảnh chủ nhà cũng phải vắng chủ lực Molina, Dorado vì treo giò.
Betis chắc không bao giờ quên trận thua Atletico ngày 04/05/2009, một trong những trận đã đẩy họ xuống hạng Nhì. Nhưng có lẽ, với tương quan hai đội hiện nay, cơ hội phục thù của Betis vẫn chưa thể tới.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Betis: Fabricio; Nacho, Paulao, Amaya, Nelson; Pereira, Benat, Canas, Sevilla; Castro, Cruz.
Atletico Madrid: Courtois; Luis, Godin, Miranda, Juanfran; Suarez, Gabi, Salvio, Koke, Adrian; Falcao.
DỰ ĐOÁN: 1-2
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO

Bongdaplus.vn