
Trước khi lượt trận cuối bảng H Champions League diễn ra vào rạng sáng nay (ngày 7/12), Barcelona thông báo sẽ để 13 trụ cột ngồi ngoài trong trận tiếp đón BATE và những cầu thủ ra sân sẽ là các gương mặt dự bị cùng với các tài năng trẻ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia .
Thực tế, đội hình ra sân của đội chủ sân Nou Camp đều rất trẻ: Thiago Alcantara (20) và Rafinha (18), tiền đạo Isaac Cuenca (20), Deulofeu (17 tuổi)...Hỗ trợ cho họ là kinh nghiệm của thủ thành Pinto và hâụ vệ trái Maxwell. Sau thời gian đầu bắt nhịp và làm quen với cách đá của BATE, đội hình Barca B cho thấy họ có đủ tiềm năng thay thế các đàn anh trong tương lai khi trình diễn rất tốt lối chơi tiki - taka quen thuộc hay các pha bật nhả và dứt điểm có độ chính xác rất cao.

Lần lượt các pha ghi bàn của Sergio Busquets (phút 35), Martín Montoya (60') và cú đúp của Pedro (phút 63', 88') đã giúp Barca có chiến thắng 4 sao trên sân nhà, qua đó vững chắc tuyệt đối ngôi đầu bảng với 16 điểm/6 lượt trận.
"Chỉ là các cầu thủ trẻ và ít có cơ hội ra sân nhưng họ đã thể hiện được khả năng phối hợp, đan bóng và phối hợp nhuần nhuyễn. Chất lượng đội hình Barca là rất tuyệt vời. Trong tương lai, những Cuena, Montoya hay Thiago sẽ thay thế cho đàn anh như Xavi, Iniesta, Messi. BATE thua là xứng đáng bởi đẳng cấp Barca là vượt trội, kể cả khi họ ra sân với đội hình quá trẻ như thế"- HLV Goncharenko phát biểu sau trận.
Cũng với chiến thắng 4-0 trên, HLV Pep Guardiola có chiến thắng thứ 150 trong 208 trận dẫn dắt Barca.
bongdaplus.vn