- Real Madrid đã chính thức giành ngôi đầu bảng. Ajax cũng đã đặt một chân vào vòng 1/8. Thế nên, dù HLV Frank de Boer tuyên bố sẽ chơi một trận sòng phẳng trước Real để tự định đoạt số phận, thì người ta vẫn buộc phải nghi ngờ động lực thực sự của hai đội.
Hiện tại, Ajax đang có lợi thế rất lớn để theo bước Real vào vòng đấu loại trực tiếp Champions League. Nhà vô địch Hà Lan có nhiều hơn Lyon 3 điểm và cũng trội hơn về hiệu số (+3 so với -4; hai trận đối đầu trực tiếp có kết quả hòa 0-0). Nếu Lyon không thắng trong chuyến làm khách ở Croatia, Ajax mặc nhiên có vé đi tiếp. Trong trường hợp Ajax thất bại trước Real, Lyon nếu muốn giành vị trí nhì bảng D phải ghi không dưới 6 bàn thắng vào lưới Dinamo Zagreb.
Trước lợi thế rất lớn mà Ajax đang có so với Lyon, người ta hoàn toàn đủ lý do để nghi ngờ lời tuyên bố của HLV Frank de Boer, rằng “chúng tôi sẽ chơi một trận sòng phẳng với Real để tự định đoạt số phận. Bóng đá luôn có những bất ngờ và không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn các cầu thủ của mình ra sân chiến đấu và tự mang về chiếc vé đi tiếp”.
Quả thực, thật khó có chuyện Ajax sẽ đá hết sức như lời của de Boer. Ngay cả khi Real đến Amsterdam mà không có Ronaldo, Casillas và Sergio Ramos, đội bóng Tây Ban Nha vẫn trội hơn rất nhiều so với lực lượng của Ajax. Những Kaka, Benzema (hoặc Higuain), Xabi Alonso, Coentrao, Sahin hoàn toàn có thể gây sóng gió trước khung thành đội chủ nhà. Một số cầu thủ dự bị như Callejon, Altintop, Varane cũng rất khó lường.
Ajax đang có lợi thế rất lớn để theo bước Real vào vòng đấu loại trực tiếp- Ảnh Getty
Tinh thần của Real cũng là rất tốt, với chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp trên các mặt trận. Một đội hình với phần lớn là các nhân tố dự bị mà Mourinho sử dụng ở Amsterdam chắc chắn vẫn biết cách kế thừa được cảm hứng chiến thắng kéo dài từ hơn hai tháng nay. Ngoài ra, một yếu tố đáng chú ý khác là các cầu thủ dự bị của Real sẽ quyết tâm ghi dấu ấn với Mourinho, đồng thời duy trì niềm hưng phấn trước trận “El Clasico” cuối tuần này.
Thế nên, nếu tung hết sức để chơi đôi công, Ajax có thể rơi vào cạm bẫy trong thế trận phản công rất sắc bén của Real. Khi ấy, không ai biết trước điều tồi tệ nào sẽ xảy đến với khung thành thủ môn Vermeer. De Boer hẳn là đã hiểu rất rõ điều này, sau khi phải chịu những cú đánh chớp nhoáng ở lượt đi, trên sân Bernabeu.
Vì vậy, cách tốt nhất là Ajax thi đấu một trận hòa hoãn với Real, và ngóng niềm vui từ Zagreb. Trên thực tế, việc vừa đá vừa chơi trước Real cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Ajax, trong cuộc chiến mà họ đang bất lợi ở Eredivisie (giải VĐQG Hà Lan). Lúc này, sau 15 vòng đấu Eredivisie, Ajax chỉ giành 27 điểm và đứng vị trí thứ 4. Con đường bảo vệ ngôi vương của gã khổng lồ thành Amsterdam đang rất chông gai, khi mà họ đã kém đội đầu bảng AZ tới 7 điểm, trong khi lại đá nhiều hơn một trận.
Điểm yếu của Ajax là duy trì sự tập trung trong cả trận. Từ đầu mùa, Ajax là đội ghi nhiều bàn thắng thứ hai ở Eredivisie, với 41 bàn, chỉ sau đội nhì bảng PSV (42). Nhưng hàng thủ Ajax lại chơi kém nhất trong số 7 đội đứng đầu bảng xếp hạng (nhóm đủ khả năng dự Cúp châu Âu), với 23 lần thủng lưới. Việc đôi khi để thua những bàn đáng trách khiến Ajax cùng Twente là hai đội phải chia điểm nhiều nhất trong top 5.
Việc chơi một trận nhẹ nhàng với Real sẽ giúp Ajax có thể tập trung tốt nhất sức mạnh cho giai đoạn sắp tới ở Eredivisie, cũng như Cúp QG. Từ nay đến kỳ nghỉ Giáng sinh, Ajax chỉ phải gặp những đối thủ yếu ở Eredivisie (Waalwijk và Den Haag). Nếu có sự tập trung tốt nhất, Ajax hoàn toàn có thể giành trọn vẹn 6 điểm và hy vọng cải thiện thứ hạng của mình. Đó cũng là sự chuẩn bị về mặt tinh thần cho trận đấu cuối cùng trong năm 2011, tiếp AZ trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp QG Hà Lan.
Dự đoán: 0-1
Ngọc Huy
Con số 14 Ajax đang trải qua chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà, tính cả mùa trước. Trong khi đó, Real có 14 trận thắng liên tiếp trên các mặt trận. 1 Trong 7 trận sân nhà gần nhất trong khuôn khổ Champions League, Ajax chỉ thua 1, và thất bại này diễn ra trước chính Real, ở vòng bảng mùa trước (0-4). 5 Real là đội duy nhất toàn thắng cả 5 lượt đấu đầu tiên. Đội quân của Real cùng với Barca sở hữu hàng công tốt nhất sau 5 lượt, với cùng 16 bàn. Lực lượng: Ajax: Nicolai Boilesen, Bruno Silva, Boerrigter chấn thương. Real Madrid: Casillas, Ronaldo, Ramos không được triệu tập. Lass và Khedira chấn thương nhẹ. Đội hình dự kiến: Ajax: Vermeer - van der Wiel, Alderweireld, Vertonghen, Anita - Enoh, Eriksen, Janssen - Sulejmani, Lodeiro, Ebecilio. Real Madrid: Adan; - Arbeloa, Albiol, Varane, Coentrao - Xabi Alonso, Sahin - Altintop, Kaka, Callejon - Benzema. |
Thethaovanhoa.vn