
Kinh hoàng! Khủng khiếp! La Liga đã trở thành sàn đấu "đếm xác" của Real và Barca. Ở La Liga không có gì ngoài Real, Barca và El Clasico."Đây không phải giải đấu của chúng ta", đó là một nhận xét đầy đau đớn về thực trạng La Liga. Đúng thế, 18 đội bóng khác chơi chung giải đấu của Real và Barca nhưng không có chung mục đích: Vô địch La Liga.
Mục tiêu này đương nhiên là phần thưởng của cuộc đua song mã Real - Barca trước sự chứng kiến bất lực của "bầy lừa còn lại". Trong giai đoạn từ 1999-2011, chỉ có 3 lần Real và Barca không vô địch (Deportivo 1999/00; Valencia 2001/02; 2003/04). Real và Barca không cần quan tâm đến bất kỳ đối thủ nào khác, ngoài 2 trận El Clasico - màn đấu phân định nhà vô địch.
Dưới cái vỏ hào nhoáng El Clasico là nỗi sợ hãi rằng chỉ có Real hay Barca mới có thể vô địch La Liga. Thực tế, 2 gã khổng lồ này không chỉ luôn vô địch mà còn gần như luôn giành phần thắng trong mọi trận đấu. Điều này đã khiến La Liga trở thành một giải đấu khập khiễng ở châu Âu, gần như là bản sao của giải Ngoại hạng Scotland với sự thống trị tuyệt đối của Celtic và Rangers.
Ở Premiership, luôn luôn có ít nhất 3 đội cạnh tranh ngôi vương. Năm nay là Man United, Man City và Chelsea nhưng Arsenal và Liverpool cũng đâu kém cạnh. Ở Bundesliga, Bayern Munich là thế lực tuyệt đối nhưng không phải năm nào cũng đoạt Đĩa bạc bởi còn đó Wolfsburg, Dortmund… Serie A cũng vậy, với thế chân vạc Juventus - AC Milan - Inter và những kẻ thách thức như Lazio, AS Roma… Ở đó còn có sự công bằng, tính bất ngờ và niềm vui được chơi bóng hay xem bóng đá! Không như La Liga nhàm chán với một thứ đặc sản duy nhất: El Clasico!
Với El Clasico, La Liga đã trở thành một giải đấu của 2 gã khổng lồ "puta barbaridad" - dã man kinh tởm. Sự dã man thể hiện ở chỗ, để phục vụ cho danh vọng của Real và Barca, để biến El Clasico thành 2 trận đấu được cho là "đáng chờ đợi và đáng xem nhất thế giới", cả La Liga và phần còn lại trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi con quái vật Siêu kinh điển. Mùa trước, đại gia đệ tam Valencia kém á quân Real 21 điểm. Con số này nói lên điều gì? Tự chúng ta sẽ rút ra kết luận cho riêng mình.
ĐÁM ĐÔNG CHẾT ĐÓI VÌ HAI GÃ KHỔNG LỒ THAM LAM
Sự tham lam của con quái vật El Clasico càng thể hiện rõ trên thị trường chuyển nhượng. Những chức vô địch La Liga tạo ra danh tiếng và nguồn thu mầu mỡ cho Real và Barca. Khi một cầu thủ muốn thành công ở La Liga, anh ta chỉ có 2 sự lựa chọn: Real hoặc Barca. Còn chỗ nào khác nữa đâu bởi đến Valencia đã suýt phá sản ở mùa trước. Mặt khác, với túi tiền không đáy, sự cung phụng của các ngân hàng, Real và Barca càng hào phóng. Barca chi 36 triệu euro cho Alves; 40 triệu cho Villa, 69 triệu cho Ibrahimovic hay mới nhất là 35 triệu cho Fabregas và 37,5 triệu cho Alexis Sanchez.
Real và Barca cũng quá quen dùng ngón đòn hiểm độc: rút ruột đối thủ. Villa từ Valencia, Seydou Keita từ Sevilla, Granero từ Getafe, Canales từ Racing… hầu hết những trụ cột hay tài năng của các đội bóng khác đến Real và Barca chỉ phục vụ mục đích… đánh bóng băng ghế dự bị. Khi đó, những đội bóng thuộc phần còn lại sẽ chỉ có thể thi đấu bằng niềm tin.
Hệ quả là, các đội bóng nhỏ hơn rất sợ thành công. Bởi nếu chẳng may vô địch La Liga hay thi đấu thành công tại Champions League chẳng hạn, họ sẽ phải đối phó với nạn mất ngôi sao về 2 vòi bạch tuộc Real và Barca. Thành công với họ tương đương với tự sát, sụp đổ. Các cầu thủ ở La Liga đã rất thấm nhuần câu nói: "Không thể đánh bại Barca/Real thì hãy đầu quân hoặc biến đi chỗ khác!". Đã từng có rất nhiều ngôi sao không thuộc về Barca, Real như Aguero, Forlan, Silva, Villa, Dani Alves… Bây giờ, họ đã đến Real/Barca hoặc cao chạy xa bay.
Tiền bạc là yếu tố khiến El Clasico giết chết La Liga. Người ta chấp nhận biến El Clasico thành hố đen thu hút tài chính và mặc kệ cho phần còn lại ngoắc ngoải. Hãy nhìn vào phần chia từ tiền bản quyền truyền hình. Real và Barca bình quân nhận được 125 triệu euro từ BQTH mỗi năm. Valencia là đội nhận phần chia cao nhất nhóm còn lại với… 42 triệu euro, còn ít hơn Middlesbrough được hưởng ở mùa 2009/10, thời điểm họ vừa tụt hạng Premiership. Trung bình, các đội bóng nhỏ La Liga chỉ nhận khoảng 15 triệu euro.
Về mặt doanh thu, tính trong 5 năm gần nhất, Valencia kiếm ít hơn Real/Barca 415 triệu euro/năm. Thế còn khá, Racing Santander kiếm ít hơn 2 gã khổng lồ tới 525 triệu euro/năm. Với sự bất công tài chính như thế thì làm gì có tính cạnh tranh ở La Liga!
Nguy hại hơn, Real và Barca đã đẩy La Liga vào khủng hoảng tài chính và vỡ nợ. Ba CLB vừa xuống hạng Nhì mùa trước đều đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Nợ lương cầu thủ, vỡ nợ vì lạm chi, đình công là món quà của Real và Barca tặng nhóm còn lại. Valencia và Aletico Madrid đã phải "bán thân nuôi miệng" để sống sót cùng La Liga. Tất cả cũng chỉ vì Real và Barca kiếm gấp 15 lần so với tổng doanh thu của phần còn lại.
SIÊU KINH ĐIỂN VẪN KINH ĐIỂN
Một giám đốc kênh truyền hình ở TBN đã nói rằng nếu hoặc Barca hoặc Real vô địch La Liga thì đó là thảm họa. Chủ tịch Villarreal, ông Fernando Roig bất mãn: "Các CLB nhỏ cần thức tỉnh để cạnh tranh. Thử tưởng tượng nếu người ta chỉ chú trọng đến El Clasico và xem 15 trận tại Bernabeu, 15 trận ở Nou Camp thì La Liga ra thể thống gì?".
Del Nido, chủ tịch của Sevilla còn cực đoan hơn khi đề nghị phần còn lại tống cổ Real và Barca sang thi đấu ở giải khác, tại Pháp hay Bồ Đào Nha chẳng hạn. Nhưng tiếng nói của Del Nido chỉ rơi tõm vào im lặng. Chẳng có gì thay đổi cả. Real và Barca vẫn đua song mã. Cuối tuần này, El Clasico vẫn là tâm điểm của thế giới, chứ không riêng La Liga.
Trái Đất vẫn quay, El Clasico vẫn là siêu kinh điển, bất chấp sự la ó của CĐV: "Chúng tôi không muốn xem giải Ngoại hạng Scotland"; bất chấp sự khinh miệt của Del Nildo: "La Liga là một giải đấu điếm thối, một thứ rác rưởi kinh tởm nhất châu Âu".
Monchi - GĐTT của Sevilla - than thở: "La Liga đang noi gương giải VĐQG Scotland"; còn chủ tịch của Zaragoza ngậm ngùi: "Đây là giải đấu buồn tẻ nhất châu Âu".
Có giải đấu nào như La Liga, khi mà Real đoạt 96 điểm (mùa 2009/10), tương đương với 32 trận thắng trong tổng số 38 trận. Thế mà vẫn chưa vô địch chỉ vì thua trong trận El Clasico. Mùa trước, Real cũng giành 90 điểm, ghi 102 bàn và cũng không vô địch cũng chỉ vì gục ngã trước Barca. Thế đủ hiểu, bây giờ El Clasico đã trở thành một màn đấu tay đôi quyết định ngôi báu. Real và Barca có thể khinh bỉ "phần còn lại".
CON SỐ BIẾT NÓI
- 5-0: Đây là tỷ số thường gặp của Barca dưới thời HLV Pep Guardiola tại La Liga
- 2004: Năm gần nhất chức vô địch La Liga không thuộc về Real hay Barca (Valencia)
- 21: Số điểm Valencia (hạng Ba) kém Real (á quân) mùa trước
- 47: Số khán giả truyền hình trả tiền ở mỗi trận đấu thuộc La Liga không phải là fan của Barca hay Real
- 35%: Số tiền Real và Barca kiếm từ BQTH quốc nội theo hợp đồng mới
Nguồn: bongdaplus.vn