
Khi hầu hết những ánh đèn trên sân đã tắt, các khán đài trở lại với sự yên tĩnh bí hiểm, Guardiola lặng lẽ quay trở lại sân cùng với gia đình và người thân, bởi ông muốn ôn lại những kỉ niệm huy hoàng giành được tại nơi đây. Có thể thấy, Pep dành cho Nou Camp rất nhiều tình cảm giống như một ngôi nhà thứ hai của mình và ông thực sự quyến luyến khi sắp rời khỏi đây một lần nữa.
Trên sân, Pep cùng với vợ đã chơi đùa với 3 con nhỏ ít phút. Sau đó, ông từ từ tiến về phía băng ghế huấn luyện quen thuộc trước khi cha mẹ ông cùng những bạn bè thân thiết cũng tụ tập xung quang để nghe ông chia sẻ những tâm sự và suy nghĩ của bản thân. Sau cùng, trước khi rời khỏi Nou Camp, tất cả đã chụp một tấm ảnh kỷ niệm, giống như Pep từng thực hiện hồi ông nói lời giã biệt Barca 11 năm trước để sang Italia thi đấu.







bongdaplus.vn