
Theo điều tra của phóng viên tờ AS, những nỗ lực ngăn chặn nạn phe vé của BTC trận bán kết lượt về Champions League gần như vô hiệu. Giá vé VIP “chợ đen” của trận đấu này giao động từ khoảng 700 euro đến trên 1000 euro, cao hơn nhiều lần so với mức giá công bố của BTC là 60 euro mức rẻ nhất và 325 euro mức đắt nhất.
Ngay cả mức giá công bố này vẫn bị xem là cao nếu so với trận lượt đi tại Allianz Arena chỉ là 40 euro đến 120 euro. Nên biết, trận chung kết Champions League sắp tới ở Munich cũng chỉ có giá vé giao động từ 70 euro đến 370 euro.
Mùa này, các CLB của Tây Ban Nha đều tìm cách tận thu từ nguồn vé để tăng thêm ngân sách hoạt động trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính. Gần đây, các CĐV Schalke từng treo băng rôn phản đối việc Athletic Bilbao nâng giá vé trận tứ kết lượt về Europa League lên đến 90 euro.
Tuy nhiên, bất chấp mọi lời than phiền của người hâm mộ, giá vé các trận đấu ở Tây Ban Nha vẫn cao ngất ngưởng. Vì thế, vào đêm mai, ngoài những CĐV Real đã mua vé xem cả mùa thì những người còn lại muốn vào sân sẽ phải móc túi một số tiền không hề nhỏ.
- XEM THÊM
bongdaplus.vn