
Barca vô địch La Liga 2012/13: Đằng sau một thế hệ vô địch
MỘT BARCA TOÀN NĂNG...
Tiền vệ Xavi vừa lập một kỷ lục chưa từng có ở Nou Camp. Sau lễ đăng quang trên sân của Atletico Madrid rạng sáng qua, anh đã vượt mặt ông thầy cũ Pep Guardiola để trở thành cầu thủ giành nhiều chức vô địch La Liga nhất trong lịch sử CLB Barcelona. Cụ thể, Xavi đã tổng cộng 7 lần lên ngôi cùng đội bóng xứ Catalan. Không hề quá lời nếu nói rằng, cầu thủ 33 tuổi này chính là biểu tượng cho sự thành công ở Nou Camp trong suốt hơn 1 thập kỷ vừa qua.
Ngay sau khi đăng quang, đã xuất hiện một thống kê về Barcelona như thế này: Nếu tính cả đội 1 gộp lại, họ có tới 87 chức VĐQG. Trong đó, 78 danh hiệu khi đá cho Barca. Chỉ có 4 người từng lên ngôi với các CLB khác. Đó là Abidal với 3 lần vô địch Ligue 1 cùng Lyon; Alexis Sanchez với 2 chức VĐQG cùng Colo Colo (Chile) và 1 với River Plate (Argentina); Mascherano với 1 lần vô địch Brazil cùng Corinthians và 1 cùng River Plate; Và cuối cùng là Pique từng một lần vô địch Premiership cùng với M.U.

Trong phòng thay đồ, các cầu thủ Barca tranh thủ xòe các ngón tay khoe số lần vô địch
La Liga của mình. Iniesta dĩ nhiên là nhiều nhất với 6 chiếc cúp.
Nói vậy để thấy rằng, Xavi xứng đáng được xem là nhà vô địch toàn năng của một đội bóng vô địch có một không hai trong lịch sử.
Cũng trong đội hình hiện tại của Barca, có 4 ngôi sao chỉ kém Xavi 1 lần lên ngôi. Đó là thủ thành Valdes, trung vệ đội trưởng Puyol, tiền vệ Iniesta và tiền đạo Messi. Nghe qua những cái tên này, bạn cảm nhận thấy điều gì? Vâng, câu trả lời rất đơn giản là, tất cả bọn họ đều trưởng thành từ lò đào tạo trẻ La Masia của Barcelona.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Barcelona đã sản sinh ra một thế hệ vô địch. Họ rất tài năng và hiểu quá rõ về nhau khi thi đấu trên sân, thậm chí nhắm mắt cũng có thể phối hợp. Đó là tiền đề cho sự thăng hoa của lối đá tấn công tiqui-taca đã làm điên đảo cả châu Âu trong suốt mấy năm vừa qua. Họ xuất sắc và ăn ý đến mức, từng có ý kiến cho rằng, Barcelona có thể thi đấu và giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ nào mà không cần đến một thuyền trưởng trên băng ghế chỉ đạo.
...NHƯNG VẪN CẦN CẢI TỔ
Có một chi tiết rất đáng lưu tâm về thế hệ vô địch này. Tiền vệ Xavi đã 33 tuổi và ở mùa giải này đã thể hiện rõ sự sa sút vì gánh nặng của tuổi tác. Tương tự là trường hợp của trung vệ Puyol - người thường xuyên phải vật lộn với chấn thương trong suốt chặng đường đi đến chức vô địch La Liga năm nay. Ở một khía cạnh khác, thủ thành Valdes cũng có thể sẽ sớm nói lời chia tay với Barcelona sau lần đăng quang này, sau khi kiên quyết từ chối lời mời gia hạn hợp đồng từ chủ tịch Sandro Rosell.

Messi tập tễnh lê từng bước do bị chấn thương rời Vicente Calderon trong vòng vây
và sự chúc mừng của cầu thủ Atletico cũng như các phóng viên.
Như vậy, trong số những “đầu tàu” ở Nou Camp trong mùa tới, có thể chỉ còn Iniesta và Messi là tiếp tục song hành cùng Barcelona trong những chuyến tàu đi tới tương lai. Cũng có nghĩa là trong đội hình hiện tại, có thể chỉ còn Messi và Iniesta có khả năng vượt qua Xavi về số lần vô địch La Liga. Tất nhiên, điều đó còn tùy thuộc vào khả năng đội bóng xứ Catalan có còn duy trì được sự thống trị ở xứ sở Bò tót như trong thời gian vừa qua nữa hay không.
Bởi nói gì đi chăng nữa, sau thời kỳ hoàng kim của những Xavi, Puyol, Valdes..., chẳng ai nói trước được điều gì đang chờ đợi Barcelona. Chỉ có một điều mà ai cũng có thể nhận thấy, đó là việc lối đá tiqui-taca của đội bóng xứ Catalan không còn là bí kíp thiên hạ vô địch nữa. Nếu không có sự cải tổ trong thời gian tới, có thể mùa giải này sẽ là lần cuối cùng, Barcelona vô địch La Liga cùng với thế hệ của các nhà vô địch.