
Tiền vệ Pedro Leon của Getafe có một phát ngôn rất đáng chú ý: "Các cầu thủ luôn bỏ nhiều tâm sức cho cuộc chiến trụ hạng hơn là tranh suất dự Cúp châu Âu". Một bên là phần thưởng, một bên là chạy trốn tử thần. Nếu bạn muốn thấy những trận cầu mang ý nghĩa như chung kết, dứt khoát phải xem những trận đấu tranh quyền trụ hạng.
Mà tại La Liga, hết phân nửa số đội vẫn chưa an toàn. Khoảng cách từ vị trí thứ 11 của Espanyol và vị trí thứ 18 của Deportivo chỉ là 11 điểm. Tức trên lý thuyết, Espanyol hoàn toàn có thể rớt hạng. Tuy nhiên, những đội đang gặp nguy hiểm thật sự gồm những cái tên Athletic Bilbao, Granada, Osasuna, Zaragoza, Deportivo, Celta Vigo và Mallorca. Bilbao đang đứng ở vị trí thứ 14 với 38 điểm, nhưng có trời mới biết mọi thứ sẽ diễn biến thế nào khi thầy trò Marcelo Bielsa đã 5 trận liền không biết thắng.
Bilbao đang ở vị trí tốt nhất trong các "ứng viên", nhưng họ phải chiến với Mallorca và Zaragoza, những đối thủ trực tiếp. Điểm yếu lớn nhất của Bilbao mùa này là chống tình huống cố định và họ chưa cho thấy triển vọng cải thiện. Trong khi đó Mallorca chính là là đội chơi bóng bổng tốt thứ nhì Liga (chiến thắng trong 667 pha tranh chấp, nhiều hơn Bilbao... 119 pha). Trong 37 bàn mà Mallorca đã ghi từ đầu mùa, hết 32,4% đến từ đánh đầu.

Một điểm yếu khác của Bilbao là chống những tình huống sút xa, Zaragoza lại xếp thứ 5 trong những đội sút xa tốt nhất Liga (58 cú sút đi đúng hướng). Thủ thành Gorka Iraizoz đã 7 lần phải vào lưới nhặt bóng mùa này từ những quả sút tầm xa.
Granada chỉ phải chạm trán 1 đối thủ trực tiếp là Osasuna, nhưng thứ Hai tới họ sẽ phải chạm trán Sociedad. Nét thú vị của trận cầu này: Granada thích tấn công cánh trái (1.194 pha lên bóng dồn sang đây) trong khi Sociedad chuyên đánh cánh phải nhờ có Antoine Griezmann (2.667).
Osasuna phải gặp Granada, họ còn phải gặp thêm Real Madrid, đội chỉ cần tung đội hình 2 cũng dư sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào. Hãy cùng mường tượng cuộc chiến giành giật sự sống tại Liga hấp dẫn như thế nào thông qua những bảng dưới đây.


