
>> "Siêu dự bị" Leo Messi
Tình thế khá tệ hại với đội bóng của HLV Tito Vilanova trong giờ nghỉ khi bàn thắng của Ruben Perez giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Sau một tuần lễ nhọc nhằn bị loại khỏi Champions League một cách tủi hổ dưới tay Bayern Munich, tưởng như Barca sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Như mọi khi, mọi cule lại hướng mắt về băng ghế dự bị, và Vilanova tung Messi vào sân.
Với 2 bàn thắng vào lưới Betis, Messi đã ghi bàn trong 21 trận liên tiếp ở La Liga, một kỷ lục tầm thế giới. Tuy nhiên, những thành tích của anh càng ấn tượng thì nỗi lo với Barca càng lớn. David Villa lẽ ra đã phải ghi ít nhất 2 bàn trong trận này, nhưng anh bỏ lỡ các cơ hội đó. Chưa kể, đây có thể là mùa giải cuối cùng của Villa ở Barcelona. Anh tỏ ra thiếu ổn định kể từ sau chấn thương ở giải vô địch thế giới các CLB 2011.
Giờ thì với Barca, ngay cả một Messi đang chấn thương cũng tốt hơn hầu hết những cầu thủ lành lặn của họ. Vài năm qua, đội bóng đã phụ thuộc vào anh cả trong việc ghi bàn lẫn tạo ra những cơ hội. Tuy nhiên, có lẽ thất bại trước Chelsea ở bán kết Champions League mùa trước là dấu hiệu cảnh báo về “khởi đầu cho kết thúc”. Sau khi Messi đã đá hỏng quả phạt đền và tâm lý trở nên bức bối, hàng công Barca vẫn tiếp tục chuyền bóng cho anh liên tục. Hai cánh của họ hầu như không vận hành và Xavi cùng Andres Iniesta chuyền bóng nhiều, nhưng không mấy ý nghĩa.
Messi vào sân từ băng ghế dự bị để giải cứu "Barca"
Điều đó lặp lại trước PSG trong hiệp 1 trận lượt về, và ở cả 2 lượt trận gặp Bayern, khi Messi vắng mặt hoặc không ở tình trạng thể lực tốt nhất. Mùa này, Leo làm tất cả khi anh lành lặn. Anh phá kỷ lục 85 bàn trong một năm lịch của Gerd Muller, ghi bàn vào lưới mọi đội ở Liga và dẫn trước người thứ nhì trong danh sách ghi bàn của Barca một khoảng cách mênh mông.
Nhưng đóng góp lớn nhất của Leo mùa này có thể là những gì anh đã làm được trước Betis hôm Chủ nhật. Nếu Barcelona thua Betis, Real Madrid sẽ có cơ hội thu hẹp khoảng cách với họ xuống còn 2 điểm vào Chủ nhật nếu Real đánh bại Malaga thứ Tư này và Espanyol thứ Bảy tới. Khi đó, áp lực và những chỉ trích với Tito, Messi và ngay cả chủ tịch Sandro Rossell sẽ lớn hơn rất nhiều.
Leo đã cứu Barca khỏi thảm họa, nhưng màn đóng vai người hùng của anh lại một lần nữa cho thấy hàng công của đội chủ sân Camp Nou có thể dễ tổn thương ra sao. Trách nhiệm thuộc về rất nhiều người, nhưng trước hết là Rossell và ban huấn luyện Barca. Pep Guardiola thực ra cũng chưa bao giờ có một kế hoạch B cho hàng công, và Tito thì còn không nghĩ đến. Có lẽ Villa là một phần của kế hoạch đó, nhưng anh đã rất bất ổn trong 2 năm qua.

Neymar sẽ giúp Barca đỡ lệ thuộc vào Messi?
Việc Rossell không chi tiền cho những tiền vệ cánh cũng gây ra vấn đề lớn. Hai cánh của Barca chơi rất nghèo nàn kể từ khi họ đánh bại M.U trong trận chung kết Champions League 2011. Pedro chơi tốt cho đội tuyển TBN, nhưng không thật sự phù hợp với Blaugrana. Alexis Sanchez cho thấy dấu hiệu tiến bộ, nhưng còn thiếu ổn định. Cristian Tello chưa đủ trưởng thành. Cuối cùng, Villa đã có những dấu hiệu rõ ràng qua thời đỉnh cao.
Giờ đây, Barca cần một nguồn động viên tươi mới, như Neymar chẳng hạn. Sẽ rất lý thú nếu cầu thủ người Brazil có mặt ở Camp Nou mùa tới. Tất nhiên, không thể kỳ vọng anh sẽ giải quyết hoàn toàn tình trạng phụ thuộc vào Messi, nhưng Neymar sẽ là một phần quan trọng của giải pháp.