
Bạn đọc viết: Real gặp Levante, những lá bài mở
>> Higuain nghỉ 1 tháng, Mourinho tính để Ronaldo đá tiền đạo
>> Levante, đội bóng khiến Mourinho phản bội bản thân
Hiểm địa Ciudad de Valencia
Đêm chủ nhật này (11/11), gã khổng lồ bóng đá Tây Ban Nha Real Madrid lại có chuyến hành quân đến xứ Valencia đầy cạm bẫy gặp Levante hiện bay cao.
Real Madrid sẽ tiếp tục níu giữ niềm hi vọng La Liga trong hoàn cảnh không được phép thua. Nhưng những ký ức tại sân Ciudad de Valencia trong mùa giải 2011/12 khiến người hâm mộ thành Madrid thật khó yên tâm. Khedira nhận thẻ đỏ trong một tình huống ngờ ngệch. Ronaldo với chấn thương mắt cá chân đã chẳng thể tỏa sáng. Một trận đấu mà người Madrid chỉ có thể tự trách mình.
Levante từ đầu mùa đến giờ có thành tích rất tốt trên sân nhà với 4 trận thắng và 1 trận hòa. Bất bại trên sân nhà sẽ là nền tảng để các cầu thủ tự tin hơn khi đón tiếp "Bầy kền kền" tại hiểm địa Ciudad de Valencia của mình.
Tình cảnh khó khăn
Tình hình đối với Madird trước trận đấu ngày 11/11/2012 còn tệ hơn xưa. Không chỉ thiếu vắng Marcelo, Coentrao và Khedira, Benzema hay Higuain cũng đều không thể thi đấu. Thêm vào đó, Ramos và Essien với những chấn thương khác nhau đều không có 100% thể lực trong những trận gần đây. Số 9 duy nhất còn lành lặn là Morata. Nhưng tài năng trẻ sinh năm 1992 liệu có thể đương đầu với những áp lực rất lớn của đội bóng trong giai đoạn hiện tại?

Real vắng cả Higuain lẫn Benzema
Tin tưởng vào Morata?
Không Benzema, không Higuain thì đồng nghĩa với việc Morata gần như sẽ là phương án số 9 bắt buộc của "Kền kền trắng". Đó là một cầu thủ có thể hình tốt, nhanh nhẹn, có óc chiến thuật tốt. Cái mà cầu thủ 20 tuổi này thiếu có chăng chỉ là cơ hội được thể hiện mình khi phải cạnh tranh với những tiền đạo hàng đầu thế giới. Trong tình cảnh khó khăn về lực lượng của Real như hiện nay, vận may có vẻ đang mỉm cười với Morata.
Với Mourinho, Morata chỉ sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí tiền đạo. Rõ ràng anh vẫn còn hết sức “nhỏ bé” khi so sánh với Benzema và Higuain. Nhưng là người đã đưa anh lên đội một, Mou chắc chắn sẽ tin vào sự lựa chọn của mình. Có điều, Morata - sản phẩm đáng chú ý nhất hiện nay của lò đào tạo Real Madrid đã thật sự sẵn sàng?

Morata có được trao cơ hội?
Hay để Ronaldo đá trung phong?
Trong trận đấu với Dortmund tại Champions League thứ Ba vừa qua, sau khi mất Higuain, Mourinho đã để Ronaldo lên đá trung phong. Callejon thay Modric hợp với Di Maria và Ozil thành bộ 3 tấn công phía sau liên tục đổi chỗ và khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Nhìn chung Real chơi khá tốt với giải pháp này. Các phương án tấn công tỏ ra linh hoạt và đa dạng.
Chỉ có điều, nếu đá như vậy, Real sẽ phải quay về phương án không có số 10 và chỉ đá với 2 tiền vệ là Essien và Xabi ở giữa. Như vậy, Mou sẽ giảm đi sự an toàn ở khu trung tuyến khi chỉ có 2 tiền vệ so với việc sử dụng 3 tiền vệ như bình thường. Đó là chưa kể tới việc không sử dụng được Modric trong khi Essien vốn vẫn đang chịu đau để thi đấu những trận gần đây.
Những lá bài đã mở
Dù Levante chưa thể so sánh được với Valencia, nhưng tại xứ Valencia giờ đây, người ta đã bắt đầu có thêm một niềm tự hào mới. Một đội bóng nhỏ với ngân sách hạn hẹp lại đang đứng trên "Bầy dơi" ở bảng xếp hạng bằng chính chiến thắng trong trận đối đầu trực tiếp. Đó là một đội bóng "khó chơi" và khó có thể đánh bại, đặc biệt tại "hang ổ" của mình.
Real với tình hình hiện tại, những lá bài gần như đã được lật rất rõ ràng. Chúng ta sẽ chờ đợi Mourinho sẽ sử dụng những quân bài nào cho cuộc đấu với đồng nghiệp Juan Ignacio Martínez. Cuộc đấu tưởng chừng đơn giản lại đang hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi chính cái sự ngửa bài ấy...