
Levante, đội bóng khiến Mourinho phản bội bản thân
Sau khi nhận kết cục thua 0-1, Jose Mourinho hằm hằm bước vào phòng họp báo với “khẩu súng” lên sẵn đạn và chĩa liên tiếp vào một vài mục tiêu. Ông lớn tiếng tố trọng tài bỏ qua nhiều pha phạm lỗi của đội chủ nhà; chỉ trích các cầu thủ Levante cố tình triệt hạ học trò mình; và thật ngạc nhiên, Mourinho chỉ đích danh Sami Khedira đã đẩy Real vào thế khó khi nhận 2 thẻ vàng và phải rời sân.

Chiếc thẻ đỏ khiến Khedira bị ông thày người Bồ chỉ trích
“Tôi không nghĩ cậu ấy lại rơi vào cái bẫy của đối thủ. Sami Khedira phải chịu một phần trách nhiệm trong thất bại của đội bóng”, Mourinho nói với thái độ cay cú sau trận thua Levante hơn 1 năm trước như thế.
Jose Mourinho đã quay ngoắt 180 độ với triết lý huấn luyện trước đó ông từng tuyên bố, là không bao giờ quy trách nhiệm công khai một ai. “Chúng tôi luôn cùng nhau thắng, hòa hay thua”, Mourinho từng nói trước khi đặt chân đến Ciutat de Valencia.
Kể từ buổi họp báo với những lời lẽ bất bình thường đó, Mou không còn là Mou với quan điểm “khi đội bóng thua, chỉ tôi thua, còn bên trong chúng tôi tất cả đều thua” nữa. Không những chỉ đích danh một cá nhân sau kết quả thất vọng, nhà cầm quân người Bồ thậm chí còn lôi cả đội vào những lời chỉ trích của mình, đặc biệt khi ông cố gắng lấp những lỗ hổng ở hệ thống phòng ngự. “Tôi không có một đội bóng lúc này”, lời than vãn của Mou sau trận thua Sevilla hồi đầu mùa là ví dụ gần nhất.
Giờ, ở vòng 11, “Người đặc biệt” sẽ không được để khoảng cách 8 điểm với Barca trên ngôi đầu gia tăng ở sân đấu, nơi đã sinh ra “một Mourinho mới”.