
Vì sao Ramos bỏ đam mê đấu bò để xỏ giày đi đá bóng?
Thế giới hiện biết đến Ramos như một trong những cầu thủ bóng đá nổi tiếng và thành công ở vị trí trung vệ. Thi thoảng, mọi người thấy anh ăn mừng theo phong cách của một Matador ở trên sân. Bản thân cầu thủ này cũng chỉ giải thích qua loa đó như một thói quen mà thôi.
Nhưng hóa ra, môn đấu bò tót có một ý nghĩa lớn hơn rất nhiều đối với Ramos. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với báo AS, Ramos đã hé lộ về “tình yêu bị ngăn trở” của mình chỉ vì không muốn khiến mẹ phải buồn lòng.
“Khi bạn còn trẻ, điều quan trọng là bạn phải có những giấc mơ”. Ramos tâm sự.
“Tôi luôn muốn hoặc trở thành một Matador, hoặc là một cầu thủ bóng đá. Nhưng mẹ tôi rất lo sợ tôi sẽ trở thành một người đấu bò. Vì vậy, tôi đã lựa chọn bóng đá là nghề nghiệp ít nguy hiểm hơn”.
Chắc chắn Ramos đã có một quyết định sáng suốt. Bởi anh không chỉ làm vừa lòng mẹ, mà thông qua bóng đá đã mang lại cho bản thân mình rất nhiều thứ. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, mà còn vì nếu trở thành Matador, có lẽ tiếng tăm của anh khó vượt ra khỏi biên giới Tây Ban Nha để đến với công chúng trên khắp hành tinh.