
Messi vẫn chưa tặng quà “đích thực” cho Thiago
Các pha lập công của Victor Wanyama và Tony Watt đã đảm bảo một lợi thế an toàn cho Celtic trước khi Messi tìm được bàn gỡ danh dự ở phút cuối cho đội bóng đến từ Catalunya. Thất bại này cũng ngăn không cho đội quân của HLV Tito Vilanova giành được chiếc vé sớm vào vòng loại trực tiếp.
Sau trận đấu, Messi than thở: “Chúng tôi đã làm tốt mọi thứ, chơi tốt hơn so với 2 tuần trước đây găp Celtic nhưng quả bóng không chịu đi vào lưới.
Điều tương tự cũng đã xảy ra tại Nou Camp. Celtic chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội phản công nhanh. Họ rất nguy hiểm ở những tình huống cố định và phạt góc. Đó là cách giúp họ ghi được 2 bàn thắng”.
Sau khi ghi bàn rút ngắn tỉ số còn 1-2 ở phút 90, Messi đã ăn mừng bằng cách mút ngón tay cái. Nhưng chừng đó không khiến tiền đạo 25 tuổi này cảm thấy thỏa mãn.

“Cuối cùng, bàn thắng đó chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì. Chúng tôi đã thua trận. Tôi sẽ chờ một trận đấu khác để tặng món quà thực sự cho Thiago”, Messi nói thêm.
Ở trận đấu sáng nay, Messi đã có một tình huống dứt điểm dội xà ngang còn Alexis Sanchez sút bóng trúng cột dọc.
HLV trưởng Vilanova cũng đồng tình rằng các học trò của ông không đáng bị chỉ trích sau những gì đã thể hiện. Ông cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho thủ môn Fraser Forster của đối thủ.
“Chúng tôi đã có một trận đấu tốt, biết rõ những gì chúng tôi cần phải làm, tạo ra nhiều cơ hội. Vấn đề là chúng tôi không dứt điểm được và thủ môn của họ đã chơi một trận xuất thần.
Tôi không thích thất bại, nhưng nếu có lỡ thất bại thì hãy thất bại theo cách này”, Vilanova phát biểu.