
Vòng 11 Ligue 1 2012/13: Thấy gì sau khi PSG “ngã ngựa”?
Thứ nhất, chiến lược gia người Italia đã xoay tua quá nhiều trong những trận đấu vừa qua. PSG nhiều sao, Ancelotti quay vòng liên tục (kể cả những trận đấu quan trọng) khiến đội chủ sân Parc des Princes vẫn thiếu một bộ khung ổn định.
Thứ hai, có cảm giác Ancelotti vẫn còn ác cảm với những cầu thủ từng là trụ cột trong đội hình PSG dưới thời người tiền nhiệm Antoine Kombouare như Sakho, Nene, Chantome và Bodmer. Đáng chú ý, Bodmer vẫn đang được xem là cầu thủ chơi tốt nhất trong vai trò dẫn dắt lối chơi cho PSG.
Thứ ba, lối chơi Ancelotti đang xây dựng cho PSG phụ thuộc quá nhiều vào Ibra. Khi siêu sao này thăng hoa thì chẳng nói làm gì. Chứ lúc Ibra chơi dưới sức hoặc bị đối phương bắt bài, PSG rất khó xoay trở. Trận thua St.Etienne thêm một lần chứng tỏ điều đó.
Dù sao thì việc PSG ngã ngựa lại vô tình giúp Ligue 1 hưởng lợi. Ít ra thì khi mà PSG chưa đạt đến tầm “Dream team”, cuộc đua đến ngôi vô địch Ligue 1 sẽ trở nên cân bằng và hấp dẫn hơn.

Tội đồ Ibra
Việc được dưỡng sức ở trận PSG thắng Marseille tại Cúp LĐ Pháp hồi giữa tuần trước giúp Zlatan Ibrahimovic có dư năng lượng cho cuộc tiếp đón St.Etienne tại vòng 11 Ligue 1. Ai ngờ siêu sao người Thụy Điển lại sung quá hóa hỏng việc. Cú tung chân kiểu đòn kung-fu ở phút 69 của Ibra vào ngực thủ thành Stephane Ruffier bên đội khách khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Ibra cố thanh minh anh chỉ ham bóng. Song nói gì thì nói, pha tranh chấp ấy vẫn quá thô bạo.
Đáng trách ở chỗ, Ibra đã đẩy PSG vào thế phải chơi kém người trong tình cảnh đội nhà đang bị dẫn trước 1 bàn. Với các fan PSG, có lẽ sau khi đội bóng thành Paris tốn bao công sức và tiền của để chiêu mộ Ibra thì chỉ cần anh không ghi bàn đã có thể coi là “tội” rồi. Đằng này, anh lại dính thẻ đỏ và PSG thua trận 1-2 thì gọi Ibra là tội đồ đâu có oan.
10 vòng đầu, Ibra là người hùng khi đóng góp 10 bàn thắng (dẫn đầu danh sách Vua phá lưới) giúp PSG dẫn đầu Ligue 1. Ranh giới từ người hùng sang tội đồ thật mong manh!